23:26 EDT Thứ sáu, 19/04/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Tin tức nông thôn mới » Tin trong tỉnh


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Nông dân điêu đứng vì liên tục mất trộm trâu bò

Thứ bảy - 01/12/2012 07:44
Chưa đầy 1 tháng qua, ở các xã Xuân Thành, Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp trâu bò khiến hàng nghìn hộ dân hoang mang, lo lắng. Đêm đến, nhà nào có trâu bò phải thức trắng đêm canh chừng.
Ông Nguyễn Ngọc Đệ cho biết mặc dù đã khóa cẩn thận nhưng các đối tượng vẫn lẻn vào trộm cắp được trâu bò.

Ông Nguyễn Ngọc Đệ cho biết mặc dù đã khóa cẩn thận nhưng các đối tượng vẫn lẻn vào trộm cắp được trâu bò.

Con trâu, con bò được coi là đầu cơ nghip, là tàsảquý giá nhấđốvớngười nông dân, nhưng chưa đầy một tháng trở lại đây, xã như Xuân Thành, Xuân Mỹ,Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) liên tiếxảy ra nh trạng mất trộm. Chỉ sau một đêm, tài sản quý giá nhất trị giá hàng chục triệu đồng đã “không cánh mà bay”. Những nhà may mắn chưa mất trâu, bò thì hoang mang lo lắng, suốt ngày đêm nơm nớp canh chừng.

Ở xã Cổ Đạm (Nghi Xuân), chỉ trong vòng 1 tháng đã liên tiếp xảy ra 3 vụ trộm, mất 4 con bò trị giá hơn 130 triệu đồng.

Mới đây, rạng sáng ngày 20/11/2012, gia đình ông Nguyễn Ngọc Đệ ở thôn 9, xã Cổ Đạm bị mất 1 con bò đực trị giá 35 triệu đồng. Ông Đệ cho biết đêm đó, lúc 23h ông ra chuồng xem thì con bò vẫn còn đó, nhưng sáng sớm ra mở cửa chuồng bò đã biến mất.

 

68307508_a2_a807f
Bà TrầThị Bốn xót xa khi chỉ trong một đêm mất luôn 3 con bò.
Rạng sáng cùng ngày, nhà ông Trương Văn Thảo cùng thôn cũng bị mất 1 con bò đực trị giá hơn 26 triệu đồng. Ông Thảo cho biết con bò của ông rất “khó tính”, chỉ người nhà mới dắt đi được. Đêm hôm ấy ông Thảo cũng khóa rất kỹ chuồng bò, không hiểu sao kẻ trộm vẫn lẻn vào dắt bò đi mà không ai biết.
 
Không riêng gì gia đình ông Đ, ông Thảo, rất nhiều người dân tại xã Cổ Đạm gần đây đều là nạn nhân của nạn trộm cắp gia súc. Đặc biệt có gia đình anh Phan Văn Hoan trú tại thôn 12 đã bị trộmất 1 con bò nhưng sau đó truy m lại thấy, đốitượng trộbò thì đã trốn. Bị nặng nhất là bà Trần Thị Bốn, trú tại thôn 12, bị kẻ trộm dắt mất 3 con bò khiến gia đình bà điêu đứng.
 
Hoang mang, lo lng sau ng loạvụ trộm trâu bò liên tiếp, bây giờ đêm đến, cứ hễ có tiếng xe máy đi ngang hay có tiếng động rục rịch là người dân lại thon thót tỉnh dậy canh gia súc. Có những hộ dân nuôi nhiều gia súc phải thay nhau thức trắng đêm canh chừng.
 
Trao đổvớDân trí, ông Phan Đình Thân, phó trưởng công an xã Cổ Đạm, thừa nhận nạn trộm cắp trâu bò đang hoành hành. "Hiện chúng tôi đã cố gắng hết sức để thắt chặt an ninh trên địa bàn, thường xuyên tuần tra và nắm bắt được những đối tượng khả nghi. Thành lập đội điều tra và đêm đêm mật phục ở các chốt trọng điểm, bắt giữ kẻ gian", ông Thân cho biết.

Tuy nhiên cũng theo ông Thân, các đối tượng trộm cắp hành động theo nhóm và quá tinh vi nên rất khó khăn trong việc điều tra, truy bắt (!?).

theo dantri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 188

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 187


Hôm nayHôm nay : 49241

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 784087

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 59792410