Đang truy cập :
91
•Máy chủ tìm kiếm : 41
•Khách viếng thăm : 50
Hôm nay :
12256
Tháng hiện tại
: 108624
Tổng lượt truy cập : 33483339
Mới đây Viện Kiến trúc Quốc gia thuộc Bộ Xây dựng đã gửi cho Báo Nông nghiệp Việt Nam những thiết kế mẫu nhà nông thôn trong Nhiệm vụ Khoa học và Bảo vệ môi trường mang tên “Nghiên cứu Thiết kế mẫu nhà ở đô thị và nông thôn phù hợp các vùng miền toàn quốc".
Người giàu hoài niệm sau khi đã mệt mỏi vì đi qua nhiều miền quê Bắc Bộ đang lai tạp, lộn xộn về kiến trúc, bẩn thỉu về môi trường bỗng lạc chân tới huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định chợt mừng như thấy được miền quê mơ ước. Tuy nhiên đó lại là hình mẫu khó có thể học tập…
Kiến trúc sư Đỗ Thanh Tùng - Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia cho biết, làng quê Việt Nam vốn có bản sắc là những nếp nhà mái tranh, vách đất trước đây đến nhà mái ngói, vì kèo gỗ, tường gạch thấp thoáng sau lũy tre, quần tụ bên sân đình hay chùa sau này.
Một số vùng, lao động cả năm chỉ ở quê khoảng 10 ngày vào dịp ma chay, cưới xin, lễ tết, còn tha phương 355 ngày để kiếm tiền về xây những căn nhà to gấp vài chục lần chỗ ở tạm bợ trên phố. Chúng quanh năm cửa đóng im ỉm và phủ lấm bụi mờ
Phía sau những chiếc cổng chào vô hồn phấp phới cờ hoa và khẩu hiệu là một tấn bi hài kịch của làng phố và phố làng...
Rác chất cao như những quả núi, quả đồi. Khói đốt từ những quả núi, quả đồi rác ấy vần vũ che kín bầu trời, phủ mờ cả cái mái vòm kiểu Ảrập của một biệt thự cao 5 tầng, to như lâu đài của thôn Bất Lự đang hoàn thiện.
Nếu nhìn qua ô cửa sổ máy bay, nông thôn các nước hiện ra thanh bình với kiểu nhà, kiểu vườn, kiến trúc, cảnh quan rất đặc trưng nhưng với nhiều vùng nông thôn Việt Nam giờ đây bản sắc đã là một điều xa xỉ… Kiến trúc làng quê đang bị biến dạng, méo mó.
“Ngày toàn dân thu gom rác thải” ở Quảng Bình được lựa chọn là ngày chủ nhật, tuần thứ hai của các tháng trong năm.
Ông Hoàng Anh Tý ở thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai (Bắc Hà - Lào Cai) đã thành công với mô hình vận tải du lịch bằng xe trâu và du thuyền.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận di sản tư liệu đối với “Hoàng hoa sứ trình đồ” của dòng họ Nguyễn Huy ở làng Trường Lưu (nay thuộc xã Trường Lộc, huyện Can Lộc) thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.
Không xả rác, không sử dụng túi ni-lông, dành 15 phút mỗi ngày làm sạch khu vực trước nhà... là những việc làm đơn giản để bảo vệ môi trường và giảm ngập nước
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương, cho phép Sở VHTT&DL lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bảo tồn truyền thống dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.
Trải qua hai cuộc chiến của dân tộc, cựu chiến binh Nguyễn Tứ Hùng luôn tâm niệm một điều, hạnh phúc của tập thể chính là hạnh phúc của cá nhân ông.
Người đảng viên say mê bảo tồn văn hoá truyền thống
CLB Dân ca ví, giặm Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa giành 2 giải thưởng (B và C) tại Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2018. Ít ai biết rằng, hoạt động hiệu quả của CLB được bắt nguồn từ những cán bộ xã có năng khiếu và trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Cục Di sản Văn hóa, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018.
“Trầu này trầu tính trầu tình / Ăn vào cho đỏ môi mình, môi ta…”. Câu quan họ của liền anh, liền chị cất lên rộn ràng mời gọi chúng tôi về Nhà văn hóa xóm Trại, xã Úc Kỳ, một trong những cơ sở đi đầu phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên từ nhiều năm nay.
Hội thi thả diều sáo tại gò Thạch Kim (xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) chào mừng Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi năm 2018 và đón bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia đã để lại ấn tượng đẹp cho những yêu thích môn diều sáo. Đặc biệt, những cú ”đâm diều” điêu luyện của các chủ diều khiến những người đến xem không ngớt trầm trồ thán phục.
Số người và gia đình quan tâm đến bữa ăn sáng ngày càng giảm. Có người thấy ngủ thêm còn hơn dậy sớm để ăn sáng, có người ngại nấu và chờ ra quán, có nhà chưa thấy tầm quan trọng to lớn của chế độ ăn sáng và ăn ở nhà.
Du khách đến Hà Tĩnh khi đã “lỡ” nếm thử cu đơ thì sẽ nhớ mãi cái vị ngọt thơm của mật mía, cay cay của gừng tươi, cái giòn tan của lạc và bánh tráng vừng.