Cán bộ và người dân vùng đất cát Hà Tĩnh kéo xe “giải cứu” cây xanh

Cán bộ và người dân vùng đất cát Hà Tĩnh kéo xe “giải cứu” cây xanh
Nắng nóng liên tục kéo dài làm cho nền nhiệt trên nền đất cát tăng, đe dọa sự sống của cây xanh dọc các tuyến đường và hàng rào xanh tại các xã bãi ngang Thạch Hà (Hà Tĩnh). Trước nguy cơ ảnh hưởng đến thành quả nông thôn mới (NTM), cán bộ, người dân các xã đã nỗ lực “giải cứu” cây vào các buổi sáng, chiều tối.

Người cựu binh kéo xe tưới hơn 200 lượt

Người cựu binh từng công tác tại Lữ đoàn 99, Binh đoàn 12 nay là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Trung Văn (Thạch Văn), ông Lê Văn Quý (57 tuổi) đã nghĩ ra cách cứu cây xanh khiến nhiều người khâm phục vì "tinh thần tập thể".

Công việc tưới cây được ông tự nguyện thực hiện từ hồi tháng 5 và làm liên tục đến nay. Tính ra, đợt nắng nóng này, ông đã đi tưới hơn 200 lượt
Ông bảo: “Năm 2018, bác đã bắt đầu làm việc này, khi đó cựu chiến binh được giao bảo dưỡng đường bê tông, thấy khô nóng quá nên phải tưới cho công trình đảm bảo. Khi tưới thì tưới luôn cho cây. Năm nay, thấy nắng nóng kéo dài, vùng bãi ngang lại khốc liệt hơn, cây rất dễ bị chết nên bác lại đi tưới, cứ 3 ngày 1 lần”.
Để tưới cây, ông đã “sáng chế” một loại dụng cụ: tự bỏ tiền mua 3 thùng đựng nước với thể tích hơn 900 lít, các dây cao su, ống, khóa nhựa và tận dụng xe kéo để di chuyển.
Tùy vào từng địa điểm, ông phải dừng lại điều chỉnh hệ thống khóa nhằm điều tiết nước. Dưới cái nắng như nung, công việc này cũng khiến ông mất khá nhiều mồ hôi
Ông thường bắt đầu công việc này từ khoảng 5-7h sáng và 18 – 20h tối. Chiều dài tuyến đường mà ông kéo xe đi tưới khoảng 1km. Mỗi lượt tưới phải hơn 10 chuyến xe nước, đó là chưa kể ở nơi gần giếng thì lấy máy bơm, kéo vòi để tưới.
Kỹ thuật tưới cho thảm cây xanh (kéo xe di chuyển đều và cho nước chảy vào mép tường)...
... khác với tưới cho cây xà cừ. Lúc này, ông Quý phải dừng xe thật lâu
Theo bà Trần Thị Hoa – Phó Bí thư Đảng ủy xã: “Cựu chiến binh Lê Văn Quý là điển hình học tập và làm theo gương Bác được xã biểu dương. Ông là người rất nhiệt tình, luôn tận tâm với công việc của tập thể. Từ cách làm của ông, Hội CCB xã đã giao cho các chi hội chăm sóc cây xanh trên các trục đường. Cán bộ, công chức cấp xã cũng chung tay tưới cây trên một số tuyến, xung quanh khuôn viên trụ sở hành chính”.
Nhờ công sức của những người như ông Quý và những cán bộ, công chức nên các thảm hoa...
... và cây xanh trên một số tuyến đường của xã Thạch Văn vẫn đảm bảo xanh và đẹp

 

Ngoài giờ hành chính, công chức đi "giải cứu" cây

Tranh thủ đi tưới cây trước giờ đến trụ sở hoặc sau giờ hành chính là cách mà cán bộ, công chức xã Thạch Lạc, Tượng Sơn (Thạch Hà) thực hiện trong đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Tại xã Thạch Lạc, Đảng ủy giao tổ chức công đoàn xã phát động đoàn viên tham gia, trong đó có các đồng chí lãnh đạo xã.
Công đoàn đã thành lập 3 tổ, mỗi tổ 10 – 15 người
Các tổ chia luân phiên và tập trung tưới dãy cây 2 bên trên trục đường dài hơn 3km từ trụ sở xã về thôn giáo toàn tòng Bắc Lạc.
Việc tưới tiến hành đều đặn 3 - 4 ngày/lượt và đã tổ chức hàng chục buổi tưới cây từ đầu đợt nắng nóng đến nay
Buổi sáng, khi công việc kết thúc (tưới từ 5h - 7h) cũng là lúc mặt trời đã lên cao, nắng nóng bắt đầu thiêu đốt
Buổi chiều, với chiếc áo công sở trên mình, sau giờ làm việc, họ cùng nhau kéo xe đi tưới cây, từ 17h30 - 20h
Song, không vì thế cán bộ, công chức ở đây lại thiếu những nụ cười khi... tranh thủ nghỉ ngơi
Tại Tượng Sơn, dù nền nhiệt không khắc nhiệt như vùng đất cát Thạch Văn, Thạch Lạc, song Ban chỉ đạo NTM xã đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/BCĐ, ngày 5/6 về việc kiên quyết giữ vững màu xanh của cây. Theo đó, giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, lực lượng công an và huy động người dân cùng chăm sóc cây xanh, hàng rào xanh (Trong ảnh: công chức xã sử dụng xe kéo đựng bồn nước để đi tưới cây sau giờ hành chính)
Huy động đông đảo nhân lực kết hợp tưới và chăm sóc cây nên dù dưới cái nắng như thiêu đốt nhưng 18,3km đường cây xanh, hàng rào xanh vẫn đảm bảo xanh - sạch - đẹp, không có cây chết.

 

Theo Tâm Đan/baohatinh.vn