Bộ đội Cụ Hồ “Đi dân nhớ, ở dân thương”

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) còn làm tốt công tác dân vận. Trong đợt hành quân dã ngoại tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mới đây, Trung đoàn đã phối hợp triển khai nhiều việc làm thiết thực, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) giúp nhân dân xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) làm mương thoát nước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Thạch Điền, Trung đoàn đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xác định rõ từng công việc cụ thể, thiết thực. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách, bám sát hoạt động của đơn vị để kiểm tra, động viên bộ đội, khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đến thôn Tân Đông, xã Thạch Điền, dù trời vừa đổ mưa, nhưng bộ đội và nhân dân vẫn tích cực san đường, phát cỏ, xây mương thoát nước. Ông Trần Quốc Quế, Bí thư Chi bộ thôn Tân Đông cho biết: Thôn có hơn 200 hộ dân, 97% bà con theo đạo Thiên chúa giáo. Đầu năm 2018, địa phương được cấp trên chọn xây dựng thôn mới kiểu mẫu. Đây là vinh dự nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, bởi đời sống phần lớn các hộ dân trong thôn còn khó khăn. Được sự giúp đỡ của Nhà nước và con em địa phương, đến nay thôn đã hoàn thành 50% mục tiêu xây dựng nông thôn mới... Được bộ đội về chung tay giúp sức củng cố đường giao thông, giúp các hộ dân sửa sang nhà dột nát, phá bỏ vườn tạp…, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, nên bà con rất phấn khởi, cảm phục.

Binh nhì Hoàng Chí Dũng, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 3 tâm sự: Lần đầu tham gia làm công tác dân vận, được chứng kiến tình cảm của bà con mộc mạc, chân tình, giúp đỡ bộ đội nơi ăn ở, sinh hoạt…, tôi và các đồng đội cảm nhận như đang ở quê hương, gia đình mình. Bà con còn đun nước chè xanh, luộc khoai lang, nấu xôi, mua bánh đa phục vụ ngay tại “công trường”; ủng hộ các loại rau, củ, quả để đưa vào bữa ăn… Cán bộ, chiến sĩ đơn vị không quản ngại khó khăn, tích cực tham gia giúp dân. Chúng tôi coi đây là trách nhiệm, niềm vinh dự của mỗi người lính.

Đi trên con đường bê-tông được bộ đội và nhân dân thi công vừa mới hoàn thành, bà Nguyễn Thị Sơn, 63 tuổi, là giáo dân ở thôn Tân Đông, vui mừng chia sẻ: Bộ đội về giúp bà con được nhiều việc, nhất là làm con đường mới, góp phần để Tân Đông sớm trở thành thôn kiểu mẫu. Bà con, ai cũng vui, phấn khởi. Chị Đặng Thị Vịnh ở thôn Tân Lộc, xã Thạch Điền bày tỏ: Nhiều đoạn đường ở thôn trước đây hai bên cỏ dại mọc um tùm, mặt đường gồ ghề, mùa nắng thì bụi, mùa mưa đi lại rất lầy lội. Có bộ đội về phối hợp phát quang cây cỏ, san lấp ổ trâu, ổ voi, san gạt mặt đường bằng phẳng giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, bà con cảm ơn bộ đội rất nhiều.

Thạch Điền là xã miền núi của huyện Thạch Hà, toàn xã có 1.614 hộ dân, với 6.667 nhân khẩu, có chín thôn, trong đó tám thôn người dân theo đạo Thiên chúa giáo. Trung tá Nguyễn Giang Nam, Chính ủy Trung đoàn 1 cho biết, đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Thạch Điền, đơn vị đã phối hợp nhân dân đào đắp, làm mới 6,5 km mương thoát nước và mương nội đồng; làm mới năm sân bóng chuyền; củng cố, dọn vệ sinh 11 km đường liên thôn, một đài tưởng niệm; sửa chữa bàn ghế, dọn vệ sinh ba trường học và trạm y tế xã; giúp 126 hộ gia đình sửa lại nhà cửa, phá bỏ vườn tạp; trao 10 suất quà, tặng các gia đình chính sách trị giá 13 triệu đồng. Có một kỷ niệm đáng nhớ, ban ngày bộ đội và nhân dân cùng nhau triển khai công việc, tối đến lại giao lưu văn hóa, văn nghệ, làm cho xóm, thôn thêm rộn rã. Hình ảnh và việc làm của bộ đội để lại ấn tượng tốt đẹp với nhân dân địa phương, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Nguồn: nhandan.com.vn