Lão nông mê làm trang trại, mỗi năm "bỏ túi" gần 400 triệu đồng

Lão nông mê làm trang trại, mỗi năm "bỏ túi" gần 400 triệu đồng
Mặc dù sắp bước sang tuổi 70, ông Nguyễn Duy Họa (thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn say mê làm trang trại, chăn nuôi lợn, trâu, trồng rừng… thu nhập mỗi năm gần 400 triệu đồng.

Lão nông mê làm trang trại, mỗi năm “bỏ túi” gần 400 triệu đồngÔng Nguyễn Duy Họa hướng dẫn nông dân trong vùng kỹ thuật chăn nuôi lợn.

Từ đám cưới không... chú rể

Ông Nguyễn Duy Họa (SN 1950), từng là đội trưởng đội cảm tử của lực lượng thanh niên xung phong rà phá bom mìn trên các tuyến quốc lộ 15, 18, 70. "Ngày đó, việc phá bom mìn là trách nhiệm chính của lực lượng công binh. Song, có những khi tình thế cấp bách, thanh niên xung phong chúng tôi cũng phá bom để thông đường. Có lần, trời rét 9-10 độ C, tôi vẫn ôm mìn lặn xuống đáy sông để phá bom" - ông Họa nhớ lại.

Trớ trêu hơn, ngày cưới vợ, ông Họa cũng không kịp có mặt. Đó là vào tháng 2/1974, ông nhận nhiệm vụ khôi phục đường. Do khối lượng công việc nhiều, đến ngày cưới, đường vẫn chưa thể thông tuyến nên ông Họa tình nguyện ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Còn ở nhà, đám cưới đã định sẵn nên không thể trì hoãn, 2 gia đình vẫn thống nhất tổ chức đám cưới dù vắng… chú rể!.

Năm 1975, hòa bình thông nhất, ông trở về quê hương, vừa xây dựng kinh tế, vừa tham gia công tác đoàn, tham gia hội nông dân. Ở vai nào ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lão nông mê làm trang trại, mỗi năm “bỏ túi” gần 400 triệu đồngNăm 2016, ông đầu tư 800 triệu đồng xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín, hiện đại. Với quy mô 1.000 con/lứa, mỗi năm ông Họa có thu nhập 300 triệu đồng từ đàn lợn. (Ảnh: Trí Thức).

...đến hộ sản xuất kinh doanh giỏi

Những năm 2000, thấy đồng Hoang Lẻ của thôn bỏ hoang, ông đăng ký đấu thầu. Được xã chấp thuận, ông vận động thêm 5 hộ khác vào xây dựng trang trại. Thời gian đầu, ông Họa chỉ nuôi 5 con trâu và trồng rừng keo. Đến năm 2012, sau khi tìm hiểu nhiều nơi, ông mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, liên kết với Công ty Mitraco để nuôi gia công và mở rộng quy mô lên 500 con/lứa.

Lão nông mê làm trang trại, mỗi năm “bỏ túi” gần 400 triệu đồngÔng Họa trồng cỏ nuôi trâu...

Làm ăn có lãi, từ năm 2016, ông đầu tư xây dựng chuồng kín, hiện đại, quy mô lên đến 1.000 con, lợi nhuận đạt khoảng 300 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, ông còn trồng 2 sào cỏ, nuôi 7 con trâu, cùng với rừng keo, chăn nuôi gia cầm, tổng thu nhập mỗi năm đạt gần 400 triệu đồng.

Trong xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Họa đi đầu hiến gần 100m2 đất mở rộng đường; tiên phong đóng góp, vận động người dân trong thôn cùng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu…

Lão nông mê làm trang trại, mỗi năm “bỏ túi” gần 400 triệu đồng...và tiên phong hiến đất mở đường, vận động bà con trong thôn tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhờ nỗ lực của gia đình, từ năm 2012 đến nay, ông Họa liên tục được vinh danh là hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt, năm 2017, ông vinh dự là một trong 60 cá nhân tiêu biểu toàn tỉnh được vinh danh cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Dương Chiến/baohatinh.vn