Làm giàu không kể tuổi

Làm giàu không kể tuổi
Ông Phan Trọng Mạo, năm nay 71 tuổi, thương binh hạng 4/4, ở thôn Tân Yên, xã Bình Yên (Sơn Dương) là một tấm gương điển hình về ý chí vươn lên và khát vọng làm giàu chính đáng.


Ông Phan Trọng Mạo


Ông Mạo nhập ngũ từ năm 1967, sau thời gian tham gia chiến đấu, ông trở về quê hương với vết thương bên tai phải và 3 viên đạn vẫn nằm trên cánh tay. Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, với số vốn tích lũy được, ông đầu tư trồng cây ăn quả như bưởi, quýt, bơ, thanh long ruột đỏ và chăn nuôi lợn nái, lợn thịt. Ông vào tận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để lấy giống thanh long ruột đỏ, vừa năng suất lại được thị trường ưa chuộng. 

Ông đầu tư nuôi 3 lợn nái và 17 con lợn thịt/lứa. Do nuôi lợn nên có nhiều phân bón cho cây ăn quả. Vườn cây ăn quả nhà ông có 80 cây bưởi da xanh, 300 cây quýt, hơn 30 cây thanh long. Năm vừa qua, gia đình ông thu lãi hơn 80 triệu đồng từ tiền bán hoa quả và chăn nuôi lợn, trong đó tiền bán hoa quả là 40 triệu đồng. Vừa rồi, gia đình ông còn trồng thêm 25 cây mít Thái, hơn 300 gốc dưa hấu và chuẩn bị trồng gần 40 gốc cam. Ông Mạo đang triển khai nuôi o­ng mật, hiện tại ông đang nuôi 2 đõ o­ng, nếu hiệu quả ông sẽ nhân ra diện rộng.

Ở cái tuổi đã “về chiều” nhưng ông Mạo vẫn hăng say lao động, phát triển kinh tế nâng cao mức sống gia đình. Với ông, làm giàu không kể tuổi.

 

Bài, ảnh: Hà Mai
Nguồn:baotuyenquang.com.vn