Thạch Xuân: Người thương binh làm kinh tế giỏi

Thạch Xuân: Người thương binh làm kinh tế giỏi
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến nay CCB, thương binh hạng 2/4 Trương Quốc Ngôn ở thôn Tân Tiến (xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã vươn lên thoát nghèo, trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi nhờ nuôi ong và phát triển kinh tế VAC.

CCB, thương binh Trương Quốc Ngôn giới thiệu về mô hình nuôi nhím của mình.
Nhập ngũ năm 1970, sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, trở về cuộc sống đời thường, với ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ, CCB, thương binh Trương Quốc Ngôn đã vượt lên tất cả để có cuộc sống ổn định. Từ hai bàn tay trắng, ông Ngôn khởi nghiệp với nghề nuôi ong lấy mật, trong vòng chưa đầy 5 năm, vừa nhân giống, vừa bán mật, từ một đàn ong giống ban đầu, ông Ngôn đã nhân lên thành 20 đàn, doanh thu bán mật mang lại gần 30 triệu đồng/năm. Không chỉ thành công với mô hình nuôi ong lấy mật, ông Ngôn còn là một tấm gương trong phong trào phát triển kinh tế VAC. Ông Ngôn cho biết: “Ngoài ong mật, hiện nay trang trại của tôi còn nuôi lợn rừng, dúi, nhím, cá... trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi cũng thu về trên dưới 150 triệu đồng”.
Ngoài làm giàu cho bản thân, ông Ngôn còn tham gia nhiều hoạt động ở địa phương, ở vị trí nào ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ông Ngôn còn tích cực vận động, giúp đỡ nhiều cựu chiến binh, bà con nhân dân cùng phát triển kinh tế trang trại. Mô hình của ông đã được nhiều người đến học tập và làm theo.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG
Theo qdnd.vn