Thoát nghèo nhờ “vàng trắng”

Thoát nghèo nhờ “vàng trắng”
Một lần nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam với nội dung kêu gọi tuổi trẻ hãy biến ước mơ thành hiện thực của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười mà Nguyễn Xuân Sơn ở xóm Tân Thành, xã Nghĩa Tân (Nghĩa Đàn - Nghệ An) đã quyết tâm vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Đầu những năm 1970, thời mà cả đất nước phải sống trong khó khăn, được bữa nay lo bữa mai, gia đình Nguyễn Xuân Sơn cũng không ngoại lệ. Chính vì nghèo mà anh chỉ được học hết lớp 9, rồi theo anh trai vào lèn đá kiếm tiền nuôi gia đình. Nhớ lại quãng thời gian đó, Tuấn không khỏi nghẹn ngào vì sức lao động bị vắt kiệt và bị chủ mỏ khinh rẻ.

Năm 1993, đúng thời điểm Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động thanh niên cả nước hưởng ứng 2 phong trào lớn là “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”, ở độ tuổi 20, Sơn xác định phải làm điều gì đó giúp gia đình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Năm 1994, bằng nguồn vốn vay 3 triệu đồng trong Dự án 327 và số tiền tích góp của gia đình, Sơn nhận thầu 4ha đất trồng cao su. “Bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc này nên thời gian đầu năng suất cao su không cao. Ngoài ra, do chưa biết cách chọn giống, năm đầu cao su chết gần hết. Sau đó, tôi phải tìm tòi, mày mò trên sách báo, học hỏi những người có kinh nghiệm trong việc chọn giống và trồng như thế nào”, Sơn chia sẻ.

Ngay trong năm đầu tiên, Sơn bị lỗ gần 5 triệu đồng tiền giống và công chăm sóc. Tuy bị mất số tiền lớn nhưng Sơn không cho phép mình dừng lại, khát khao làm giàu luôn cháy bỏng trong anh.

Bắt tay vào làm lại từ đầu, với những ngày dài miệt mài bên chồng sách báo hay lăn lộn ở các nông trường cao su, Sơn đã nắm rõ và biết được mình áp dụng không đúng kỹ thuật ở chỗ nào. Nhờ kiên trì học hỏi, không ngại gian khổ, Sơn đã lấy hạt ươm, ghép trực tiếp ngoài lô, nhờ đó, chất lượng cây giống được đảm bảo. Sau mấy năm kiên trì chăm sóc, diện tích cao su của Sơn đã cho thu hoạch mủ. Năm 2011, trừ chi phí, anh thu lãi 120 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, Sơn còn tận dụng diện tích đất vườn để nuôi ong nhằm tăng thu nhập. Với 20-30 đàn/năm, anh cũng kiếm thêm 20 triệu đồng tiền bán mật ong, bán giống.

Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế, Sơn còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, sẵn sàng chia sẻ bí quyết làm giàu cho bà con và thanh niên trong xã.

Nhìn lại thành quả của mình, Sơn tự rút ra bài học cho bản thân: Thoát nghèo không cần phải đi đâu xa, nếu có quyết tâm thì trên chính mảnh đất quê hương mình cũng có thể thành công.

Hoàng Mai

Nguồn:kinhtenongthon.com.vn