Nghỉ là nghỉ thế nào?

Nghỉ là nghỉ thế nào?
Thấy ông Chiên thay quần áo, xỏ dép, bà Mai - vợ ông làu bàu: Lại họp! Thôi ông nghỉ quách đi cho mẹ con tôi nhờ! Bực mình, ông nói mà như quát: Nghỉ là nghỉ thế nào? Đây không phải lần đầu ông Chiên nổi cáu với vợ về việc ông đi họp.
Chẳng là gần năm nay, ông Chiên được nhân dân trong xóm tín nhiệm bầu làm trưởng xóm. Họ bảo ông là đảng viên, nói được, làm được lại nhiệt tình. Bầu ông làm trưởng xóm dân sẽ được nhờ. Mà thực tế đúng như vậy! Từ ngày ông làm trưởng xóm, phong trào lên hẳn! Chỉ có bà Mai là không vui. Trước đây, khi chồng còn là "phó thường dân”, ngoài mấy sào ruộng khoán, đàn lợn, đàn gà, ông bà còn tranh thủ chạy chợ thêm, mùa nào thức nấy, mỗi buổi cũng kiếm được 200-300 ngàn. Kinh tế gia đình nhờ vậy khá ổn, cùng lúc nuôi hai đứa con ăn học nhưng ông bà không đến nỗi thiếu thốn. Từ dạo ông Chiên nhận chức trưởng xóm, kinh tế gia đình kém hẳn. Phụ cấp mỗi tháng của ông vỏn vẹn hơn 500 ngàn đồng, chỉ bằng thu nhập hai buổi chợ. Nhưng nay ông đi họp, mai ông đi họp. Mất chó, mất gà, thanh niên đánh nhau…ông đều phải có mặt để giải quyết. Nhiều lần chuẩn bị mang hàng ra chợ nhưng xóm có chuyện, ông lại phải bỏ đấy để lo giải quyết. Không chịu được bà Mai lại làu bàu. Biết vợ cũng có lý, ông Chiên cố ôn tồn giải thích:
 
Xóm đang triển khai xây dựng nông thôn mới, có rất nhiều việc cần triển khai nên không thể vắng mặt được. Mà bà xem! Tôi còn được hơn 500 ngàn một tháng chứ phụ cấp chức Trưởng ban công tác Mặt trận kiêm nhiệm của bác Vịnh bí thư chỉ có hơn 16 nghìn đồng, chưa đủ tiền ăn một bát phở mà bác ấy có phàn nàn gì đâu, có việc gì của xóm mà bác ấy vắng mặt không? Bà con tín nhiệm mình thì mình phải làm hết trách nhiệm chứ! Nghe ông nói vậy, bà Mai chỉ còn biết nín lặng, một mình quầy quả đẩy xe đi…
 
Nhìn cái dáng tất tả của vợ, lòng ông Chiên nặng trĩu ưu tư. Rồi ông tự dặn mình phải cố gắng hơn thôi! Trước đã vậy, giờ càng phải vậy để việc xóm, việc nhà đều chu toàn. Xong việc xóm ông lại tất tả với ruộng đồng, lợn gà. Đêm qua, 2 giờ sáng hàng xóm đã nghe tiếng cửa nhà ông lạch cạch. Ấy là lúc ông chở hàng ra chợ cho vợ. Vợ chồng ông phải đi sớm bởi đầu giờ sáng ông còn phải về chủ trì buổi họp dân. Hôm nay, xóm Dương Bái họp bàn triển khai kế hoạch thực hiện "dồn điền đổi thửa” của xã Dương Nam…
 
Trần Duy Hưng
Nguồn:daidoanket.vn