Chàng trai trẻ làm giàu từ đam mê cây cảnh

Chàng trai trẻ làm giàu từ đam mê cây cảnh
Đến thăm vườn cây cảnh của Đỗ Duy Tường ở thôn Tân Đức, xã Đạo Đức (Vị Xuyên - Hà Giang), chúng tôi không khỏi khâm phục ý chí làm giàu của chàng thanh niên này. Tuy mới 25 tuổi nhưng Tường đã sở hữu vườn cây trị giá hàng tỷ đồng.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm cây cảnh ở xã Điền Xá (Nam Trực - Nam Định) nên từ nhỏ, Tường bộc lộ niềm yêu thích cây cảnh. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang (năm 2009) với tấm bằng xuất sắc và được giữ lại trường làm giáo viên, nhưng Tường lại nhờ gia đình hỗ trợ tiền mua 500m2 đất tại thôn Tân Đức nhằm thực hiện ước mơ làm giàu từ cây cảnh. 

Đến nay, Tường đã sưu tầm được hàng trăm loại cây cảnh cổ thụ với đủ dáng thế khác nhau, nào là sanh, tùng La Hán, đa, sung… Chỉ tính riêng trong 2 năm qua (2011- 2012), doanh thu từ vườn cây cảnh của Tường đã đạt 450 - 500 triệu đồng/năm.

Trao đổi với chúng tôi, Tường cho biết: "Muốn thành công từ nghề trồng cây cảnh thì trước tiên phải có niềm đam mê và hiểu rõ về nghệ thuật bon sai. Ngoài ra, để có thể tạo nên nhiều loại cây có dáng thế đẹp, nhất là đối với những cây thân gỗ lâu năm như sung, sanh, tùng La Hán…, đòi hỏi mỗi người phải có những kinh nghiệm nhất định và bí quyết riêng. Trong thời gian theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, tôi nhận thấy thị trường cây cảnh của Hà Giang còn khá mới mẻ và ít người đầu tư, vì vậy, dù tốt nghiệp thủ khoa và được nhà trường giữ lại nhưng tôi vẫn không dứt được nghề cây cảnh. Niềm đam mê đó đã ăn sâu vào máu của tôi và nó giúp tôi có những thành công bước đầu như ngày hôm nay". 

Khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, Tường cho biết: "Tới đây, tôi sẽ tiếp tục đa dạng hoá các loại hình cây cảnh để phục vụ tốt nhu cầu của những người chơi trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, sẽ tích cực liên kết với thành viên của Hội sinh vật cảnh ở các tỉnh để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nắm bắt nhu cầu của thị trường".

Phạm Văn Phú
Nguồn:kinhtenongthon.com.vn