Mướp, khổ qua dài 2 m

Trong mấy ngày qua, nhiều người hiếu kỳ tìm đến nhà chị Nguyễn Ánh Xuân, ngụ khóm 5, phường 7, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) để tận mắt chứng kiến vườn mướp, khổ qua ra trái khủng.
 

Theo chị Xuân, mấy tháng trước, người thân cho ít hạt giống mướp và khổ qua Tây để trồng lấy trái ăn. Chị cũng không ngờ chỉ mấy hạt giống mướp, khổ qua trồng xen nhau hơn 1 tháng lại ra trái lủ khủ. Nhiều trái mướp dài từ 2 - 2,5 m; trái khổ qua từ 1,3 - 1,6 m, dài gấp 5 - 6 lần trái thông thường.

Theo NNVN