Cho mùa xuân thêm xanh

Cho mùa xuân thêm xanh
Từ lâu, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những phong tục đẹp, mang đậm nét văn hóa và cốt cách con người Việt. Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, đây cũng là thời điểm mở đầu cho việc trồng cây suốt cả năm, thúc đẩy phong trào trồng cây gây rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng…

Cho mùa xuân thêm xanh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Vua Hàm Nghi, xã Phú Gia (Hương Khê)

Ông Lê Trần Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Hương Khê là địa phương có diện tích rừng lớn vào loại nhất tỉnh, vì vậy việc trồng cây, gây rừng đã trở thành công tác thường xuyên của cán bộ và nhân dân huyện nhà. Trong nhiều năm, phong trào phát triển rừng phát triển mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, khoanh nuôi, PCCR, đưa độ che phủ rừng đạt 65,5%. Không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, ngày nay, việc trồng cây, trồng rừng càng có ý nghĩa thiết thực hơn trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống và thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu đang biểu hiện ngày càng rõ nét”.

Năm 2012, toàn huyện đã huy động trồng được trên 2000 ha rừng sản xuất, hơn 7 vạn cây phân tán tại các cơ quan, công sở, trường học và các khu di tích lịch sử, văn hóa. Trong dịp trồng cây Tết Quý Tỵ, huyện trồng được gần 92.200/82.000 cây (đạt 112% KH) với các loại chủ yếu: xà cừ, sao đen, sấu, sưa, các loài keo, cây ăn quả… Vinh dự hơn, năm nay Hương Khê được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đến dự lễ phát động và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Vua Hàm Nghi. Đây chính là khởi đầu tốt đẹp để Hương Khê từng bước xã hội hóa công tác trồng cây, trồng và bảo vệ rừng.

Sau mỗi dịp Tết trồng cây, trên địa bàn tỉnh lại có thêm nhiều cây xanh. Thế mới thấy, Tết trồng cây đã trở thành một thói quen ăn sâu vào ý thức của mỗi người dân và chủ trương “mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây” được hưởng ứng tích cực ở khắp nơi. Từ Nghi Xuân vào Cẩm Xuyên, từ miền núi Hương Khê, Vũ Quang hay miền xuôi Lộc Hà, dù không diễn ra một lúc nhưng màu sắc chung mà chúng tôi ghi nhận được chính là sôi nổi và thiết thực. Đặc biệt là công tác phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ở các địa phương gần biển và cửa sông; trồng cây xanh tại các khu tái định cư.

Cho mùa xuân thêm xanh

Tết trồng cây được người dân tích cực hưởng ứng

Ông Hán Duy Anh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp cho biết: “Nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ Tỉnh ủy, lễ phát động Tết trồng cây năm nay của các địa phương, đơn vị đạt hiệu quả cao, không phô trương mà đi vào chiều sâu về ý nghĩa. Tính đến đầu tháng 3, toàn tỉnh trồng được gần 1.400 cây các loại, đạt 89%. Trong đó, nhiều địa phương triển khai ngay từ trước Tết. Nhờ thời tiết thuận lợi, cây trồng đảm bảo tiêu chuẩn nên tỷ lệ sống của cây trồng đạt cao. Từ nay đến cuối năm, dự kiến toàn tỉnh sẽ trồng 800 ha rừng phòng hộ và 6000 ha rừng sản xuất”.

Nói chuyện mới lại ngẫm lại chuyện cũ, lời kêu gọi toàn dân hưởng ứng Tết trồng cây cách đây 53 năm (Tết Nguyên đán năm Canh Tý 1960) của Bác Hồ chứa đựng triết lý nhân văn sâu sắc về con người. Nói chuyện trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái cũng là nói chuyện trồng người để “làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Để Tết trồng cây thực sự có hiệu quả, các địa phương cần gắn việc trồng cây với bảo vệ, chăm sóc, thúc đẩy nhanh phong trào xã hội hóa công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh và rừng bền vững.

Theo Baohatinh