Chuyện làng, chuyện xã Bệnh ... thành tích

Chuyện làng, chuyện xã Bệnh ... thành tích
Vừa đi họp sơ kết công tác phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm ở xã về, ông Nguyện - Trưởng thôn Đông lo lắng nói với vợ: "Xã giao chỉ tiêu cho thôn từ giờ đến hết năm phải giảm được 50% số hộ nghèo. Mà thôn mình có tới 31 hộ nghèo, nghĩa là trong vòng 6 tháng cuối năm, phải giảm được 16 hộ. Tôi đang lo không biết làm thế nào?". "Sao xã lại giao chỉ tiêu cao mà chỉ thực hiện trong thời gian ngắn?" - bà Hà vợ ông Nguyện hỏi lại.
Nghe xong, ông Nguyện chỉ biết thở dài ngao ngán, bởi xã giao chỉ tiêu để sớm hoàn thành tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% theo tiêu chí nông thôn mới. Thế nhưng, trong số hơn ba chục hộ nghèo ở thôn Đông, đa số là gia đình chính sách, neo đơn, thực sự khó khăn... nên không thể "xóa nghèo" trong vài tháng được. Hơn nữa, xã lại không có nghề phụ mà từ giờ đến cuối năm, bà con chỉ còn một vụ cấy, một vụ đông, thu hoạch tính ra không đủ mức thu nhập bình quân theo quy định. Càng nghĩ, ông Nguyện lại càng thêm lo...
 
"Sao ông không trình bày với lãnh đạo xã những khó khăn trên?" - bà Hà nói với chồng. "Tôi có nói, nhưng các anh lãnh đạo bảo xã đăng ký chỉ tiêu lên huyện rồi, nên các thôn phải thực hiện" - ông Nguyện giãi bày, rồi chia sẻ thêm với vợ: Xóa đói giảm nghèo là việc cần phải làm thường xuyên, liên tục, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, có thoát nghèo nhưng phải bền vững, đảm bảo thu nhập ổn định, chứ nếu cứ vì "bệnh thành tích" mà kê thêm khoản này, khoản kia để xóa hết hộ nghèo trong thời gian ngắn, để năm sau họ lại tái nghèo thì thật có lỗi với dân!
 
Hải Long