Điều ước cuối đời chỉ là được dùng nước sạch

Điều ước cuối đời chỉ là được dùng nước sạch
“Hàng bao đời nay bọn tôi sống quen rồi, biết là ô nhiễm nhưng không dùng nước giếng và nước mưa thì biết dùng loại nước gì ?”. Trên đây là lời tâm sự của nhiều người dân tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Nằm về hướng Tây Bắc của huyện Lộc Hà, xã Hồng Lộc hiện có 2116 hộ gia đình, với hơn 8500 nhân khẩu thuộc 12 xóm. Tuy nhiên, điều đáng nói, suốt bao năm qua hàng ngàn cư dân với nhiều thế hệ sinh sống nơi đây buộc lòng phải “gồng mình gắn bó” với nguồn nước bị nhiểm phèn nặng nề.
 
Nguồn nước ở đây bị nhiễm phèn nặng
Nguồn nước ở đây bị nhiễm phèn nặng

Đến thăm hộ gia đình cụ Lê Viết Chước (83 tuổi) ngụ tại xóm 5 Đông, trong căn nhà mái thấp chật chội cộng thêm cái nắng Hè oi nồng của miền Trung rát bỏng gió Lào, vừa rót nước mời khách, cụ bà Hồ Thị Vân (80 tuổi) nhìn chúng tôi vẻ mặt ái ngại, miệng méo xẹo cười buồn cho biết, quê tôi vốn nỗi tiếng với cây chè xanh, nhưng… tôi mong các chú thông cảm, do cái bể lọc nước bị hỏng chưa thay kịp… nên tui tạm dùng nước giếng mấy hôm, chờ ông trời đổ mưa hứng ít nước.

Bất chợt giọng cụ Vân chùng xuống “Các chú biết không tôi ước ao làm sao cuối đời tui và ông nhà tui được dùng một lần nước sạch để nay mai lỡ có về Làng Bại (nghĩa địa của xóm) bọn tôi cũng vui lòng ngậm cười nơi chín suối…”.

Nhận bát nước chè xanh từ bàn tay run rẫy của cụ già tuổi bát thập cổ lai hy, chúng tôi bất chợt nhìn nhau và không dám nỡ lòng từ chối, sợ chủ nhà buồn, bởi trên tay chúng tôi hiện diện bát nước “chè xanh” sóng sánh như màu mực đen và phảng phất mùi vị tanh tanh gờn gợn.
 
Những người già như bà Vân chỉ mong được dùng nước sạch cuối đời
Những người già như bà Vân chỉ mong được dùng nước sạch cuối đời

“Hàng bao đời nay bọn tui sống quen rồi, biết là ô nhiểm nhưng không dùng nước giếng và nước mưa thì biết dùng loại nước gì?”, ông Mạnh một người hàng xóm góp lời.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ UBND xã Hồng Lộc cho biết: Hồng Lộc là một xã miền núi và thuộc diện khó khăn của huyện Lộc Hà. Chúng tôi rất trăn trở và rất buồn khi nhìn cảnh người dân xã mình phải sử dụng nguồn nước mất vệ sinh và thường xuyên đối mặt với bệnh tật.

Tuy nhiên, để có nguồn cung cấp nước sạch cho bà con quả thật không dễ dàng chút nào, xã lấy đâu ra ngân sách, với lại có kêu gọi nhân dân đóng góp thì họ lấy đâu ra tiền khi mà lo miếng ăn hàng ngày còn chưa xong. Với số tiền đầu tư hàng tỷ đồng, chúng tôi quả thật lực bất tòng tâm…

Trần Mai

Theo dantri.com.vn