Lễ hội của làng nên để làng làm

Lễ hội của làng nên để làng làm
Một ngày đầu xuân, du hành về tỉnh N., chúng tôi cùng ông Chủ tịch MTTQ tỉnh nói chuyện "làm nghề”. Có lẽ câu chuyện này luôn phù hợp mỗi khi những người cùng nghề gặp nhau. Nhiều chuyện lắm, nhưng chuyện được nói nhiều hơn cả chính là vai trò của Mặt trận các cấp trong dịp lễ hội đầu năm.

 
 
Màn múa trống tại lễ hội Thổ Hà,
xã Vân Hà, huyện Việt Yên (Bắc Giang)
Ảnh: TL
 
Ai cũng mở đầu bằng cách viện dẫn những bài báo phê phán lễ hội đang diễn ra trên cả nước. Rất nhiều lễ hội "biến tướng” với nhiều biểu hiện "thiếu văn hoá”. Theo ông Chủ tịch N, trên địa bàn tỉnh cũng như ở nhiều địa phương trong cả nước có những lễ hội chỉ trong phạm vi một làng nhưng khi có cán bộ về dự khai mạc, phát biểu chỉ đạo thì lập tức bị lợi dụng và ...tung hô lên thành lễ hội cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia. Thế là cả nước, ở đâu cũng có lễ hội tầm cỡ, dân chúng đổ về nườm nượp làm tắc cả mấy cây số, quán ăn trong đền chùa mọc lên như nấm, hòm công đức đặt vô tội vạ, có những ngôi đền chỉ rộng mấy chục mét vuông có tới hơn chục hòm công đức. Lễ hội "Linh tinh tình phộc” ở làng Trám thuộc huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) chỉ là lễ hội của làng nhưng mấy năm nay nhờ báo chí khuếch trương, thành thử từ cán bộ cho đến dân kéo về đông nghịt, các dịch vụ mọc lên như nấm, khiến lễ hội của làng ngày nào giờ trở thành một lễ hội phồn thực quá mức.
 
Ở một góc độ khác, lễ hội hút khách, dịch vụ nhiều góp phần tăng ngân sách cho địa phương, nhưng vấn đề bảo tồn lễ hội cho đúng với phần hồn của nó, cho đúng với tâm thế "thảnh thơi đi chơi lễ hội” chứ không phải "chen nhau bẹp ruột” thì quả thực không phải địa phương nào cũng làm được và hầu như là không làm được.
 
Trước thực trạng đó, trong dịp đầu xuân này, cán bộ Mặt trận các cấp tỉnh N. được quán triệt, không nên đi dự khai mạc lễ hội nhiều. Lễ hội của làng thì cứ để dân làng làm, cán bộ không nên can thiệp quá sâu sẽ làm "hỏng” lễ hội.
Lê Tự
Nguồn:ddk.vn