Niềm vui khi bộ đội về làng

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Ðịnh giúp người dân xã Cát Tài, huyện Phù Cát làm đường giao thông nông thôn.   Ảnh: ÐỨC DŨNG

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Ðịnh giúp người dân xã Cát Tài, huyện Phù Cát làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: ÐỨC DŨNG

Ðược Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Ðịnh giao nhiệm vụ là lực lượng chính trị nòng cốt giúp chính quyền xã Cát Tài (huyện Phù Cát) xây dựng nông thôn mới và hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới trước năm 2015, từ tháng 5-2014 đến nay, với phương châm "phát huy nội lực là chính", lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện "ba cùng": cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, góp phần tạo nên diện mạo mới của địa phương ngày một khang trang, tươi đẹp.

 

Dù làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT tỉnh, có sự tham gia của Lữ đoàn Phòng không 573, vẫn không quản ngại khó khăn, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục, công trình theo lộ trình đề ra. Cán bộ, chiến sĩ sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở sáu thôn làm mới các tuyến đường bê-tông liên thôn dài gần 2,2 km; phát quang, mở rộng 31 tuyến đường cấp phối (dài hơn 13 km, rộng từ 3,5 đến bốn mét); nạo vét ba tuyến mương thủy lợi, kết hợp làm đường giao thông nội đồng dài gần 3,2 km; sửa nhà, làm chuồng chăn nuôi gia súc cho sáu hộ nghèo; xây tường rào, cổng ngõ... cho 48 hộ dân; giúp các gia đình neo đơn thu hoạch mùa màng. Thực hiện chương trình "xóa hộ đói, giảm hộ nghèo", Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tặng 20 hộ nghèo 200 con gà giống; tặng bò, phương tiện sinh kế giúp xóa nghèo cho bốn hộ trong xã với tổng số tiền 51 triệu đồng. Ðoàn thanh niên, hội phụ nữ LLVT tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, tặng vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó...

Bộ đội về làng, những con đường đất lở gập ghềnh, mùa nắng thì bụi, mùa mưa lầy lội đã được thay bằng những con đường bê-tông phẳng lỳ. Cánh đồng tuy đang mùa hạn, nhưng lúa vẫn tươi xanh, vì các tuyến kênh bê-tông mới được nạo vét, nước về ăm ắp. Các nhà ven trục đường chính hầu hết có tường rào, cổng xây. Trong làng, chuồng heo, nhà tiêu, nhà tắm xây theo kiểu hầm rút thay cho những chòi, hố tạm bợ trước đây. Ðường ra đồng, các ngõ xóm được phát dọn phong quang... Cái được lớn nhất là đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về nhận thức. Qua tuyên truyền vận động của bộ đội, bà con đã thay đổi thói quen độc canh cây lúa, thay vào đó là trồng những loại hoa màu cho năng suất cao. Nhiều hộ mạnh dạn trồng ngô lai trên chân ruộng cao. Ðiều đáng nói là, chứng kiến tình cảm, việc làm sâu nặng nghĩa tình của bộ đội, 341 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 8.700 m2 đất thổ cư, đất vườn, ruộng và đóng góp gần 761 triệu đồng làm đường bê-tông, đường cấp phối và làm các công trình phúc lợi khác. Cụ Lê Ngọc Linh (thôn Chánh Danh) năm nay đã ở tuổi 90, tự nguyện hiến 20 m2 đất và tự lo kinh phí xây lại tường rào mà không chờ sự giúp đỡ của LLVT và chính quyền địa phương.

"Bộ đội về đây không quản dãi nắng dầm mưa xây dựng quê hương. Bà con mình vui lắm. Tôi tuy tuổi cao sức yếu, cũng muốn đóng góp tấm lòng ủng hộ cho phong trào chung của thôn xóm" - Cụ Linh bày tỏ.

Chủ tịch UBND xã Cát Tài Võ Trường Thọ hồ hởi nói: "Bộ đội về làng không chỉ giúp địa phương phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành 17 trong số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà qua đó còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng; tình đoàn kết quân dân ngày càng sâu nặng, tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới".

ÐỖ THỊ NGỌC DIỆP
Theo nhandan.org.vn