Lý Sơn được mùa hành đỏ

Những ngày đầu tháng 5, khắp nơi trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) người dân đang thu hoạch hành đỏ. Một loại cây nông nghiệp cho thu nhập cao “thứ hai” sau cây tỏi.

Cây hành đỏ là loại cây trồng từ tháng 10 đến cuối tháng 4 để bắt đầu vụ tỏi mới. Do điều kiện đất đai trên đảo là đất cát nên hành đỏ cũng mang đặc điểm riêng biệt. Trái nhiều, đỏ tươi, ăn có vị the, cay trong từng tép.
Niềm vui được mùa hành đỏ của người dân.
 
Đi dọc trên tuyến đường bờ đê quanh đảo, chúng tôi thấy nhiều người dân đang tất bật nhổ hành đỏ, phía ngoài đường nhiều chiếc xe rùa cũng đã chuẩn bị sẵn. Thấy không khí vui vẻ, khẩn trương của bà con vì được mùa khiến chúng tôi cũng vui theo.
Chị Lê Thị Thu (thôn Đông, xã An Hải) đang giúp chồng chuyển hành lên xe cho biết: “Năm nay nhà tôi trồng hơn ba sào. Để nhổ hành cho mát, không bị đứt củ nên hai vợ chồng và đứa con đã dậy từ sớm ra ruộng. Sau khi nhổ được hai sào, tôi thấy hành năm nay được mùa lắm, trái nhiều. Thấy vui vì công sức gần bảy tháng trời chăm sóc cũng được đền đáp”.
Cách đó không xa, chị Trần Thị Khánh (đội 5, thôn Tây, xã An Vĩnh) đang cặm cụi nhổ rồi cột hành đỏ lại thành bó nhỏ. Chị chia sẻ: “Thời tiết ổn định, hành cho năng suất cao, giá cả lại tăng chứ không rớt giá như những năm trước nên ai cũng phấn khởi cả. Hành năm nay giá bán tươi từ 15 đến 17 ngàn đồng một kg. Nếu đem về phơi khô khoảng bốn nắng, bán đắt hơn từ năm đến bảy ngàn đồng một kg. Nhà tôi bán tươi tại ruộng một nửa, còn lại đem về phơi khô bán khi nào cần và cũng để lấy giống cho vụ sau”.
Hiện nay, trên diện tích gần 10 ki lô mét vuông của đảo Lý Sơn thì có hơn 300ha trồng hành đỏ, tỏi. Với diện tích canh tác này, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 3.500 tấn củ hành đỏ, hơn 2.500 tấn tỏi. Hầu hết các gia đình sống trên đảo đều trồng hành, tỏi; ngoài ra còn đi đánh bắt cá nên thu nhập khá ổn định.
Hành đỏ đến mùa thu hoạch, thương lái từ đất liền vào thu mua tại ruộng, có một số hộ dân trên đảo không có ruộng đất chuyển sang mua từ người dân để bán lại lấy lãi. Chị Nguyễn Thị Thu Cúc (50 tuổi, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), một người mua cho biết: “Tôi mua hành tại ruộng cho người dân cao nhất, 17 ngàn/kg. Do quen biết nên mua bán nó dễ dàng, người dân cũng yên tâm trong mỗi vụ mùa có đầu ra”.
Trên cánh đồng dọc bờ đê, nhiều người dân đã thu hoạch xong mùa hành đỏ và đang gieo tỏi, bắt đầu vụ mới với mong muốn, vụ tỏi tới sẽ được mùa.
Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN LUẬN
Theo qndn.vn