Sống trên “sa mạc” Ninh Thuận

Đã 8 tháng trôi qua, nơi đây không có một giọt mưa biến vùng đất này khô cằn, nắng chát như sa mạc. Và bầu trời vẫn rất cao, xanh ngắt đến lạnh lùng trước nỗi thống khổ nắng hạn...

Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên trên cả nước ra quyết định công bố thiên tai hạn hán. Hiện toàn bộ 20 hồ chứa nước ở Ninh Thuận đã cạn đến đáy làm cho vùng hạ du khô khát khốc liệt. Gần 5.500 hộ với 23.100 dân thiếu nước sinh hoạt, 1.508 con gia súc nhỏ bị kiệt sức và chết, 501ha lúa đông xuân chết cháy và 6.100ha lúa ngừng sản xuất…

Trong cơn khát cháy chưa từng xảy ra trong 20 năm nay, nước không còn đủ nhiều cho sản xuất, chỉ có thể tập trung cho sinh hoạt. Tỉnh Ninh Thuận đang huy động tất cả các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang dùng xe tải vận chuyển nước sinh hoạt cấp cho dân.

Đã 8 tháng trôi qua, nơi đây không có một giọt mưa biến vùng đất này khô cằn, nắng chát như sa mạc. Và bầu trời vẫn rất cao, xanh ngắt đến lạnh lùng trước nỗi thống khổ nắng hạn. Nhưng, không còn cách nào khác, người dân vẫn phải kiên cường sống…

Song tren “sa mac” Ninh Thuan

 Những đàn bò, cừu du mục, được lùa đến vùng cỏ xanh hơn (Phước Dinh, huyện Ninh Phước).

 

Theo danviet.vn