Khi người dân đồng thuận

Ngày cuối tuần, bà Chung bắt xe về quê, nhân tiện ghé thăm anh em họ hàng, bà con lối xóm. Mới đến đầu làng, bà Chung thấy như đang sống giữa không khí rộn ràng của ngày Tết, bởi cổng làng và các ngõ xóm đều được treo băng rôn, khẩu hiệu chúc mừng năm mới. Dọc đường làng, đám thanh niên đang treo những dây cờ đuôi nheo và đèn lồng rực rỡ.
Đúng lúc ông Tỏ - Bí thư Chi bộ thôn từ ngõ đi ra, bà Chung đánh tiếng: "Năm nay làng ta chuẩn bị đón Tết tưng bừng quá bác nhỉ". Đáp lời bà Chung, ông Tỏ cười: "Tất cả là do nông thôn mới mang lại đấy cô ạ". Trò chuyện với ông Tỏ, bà Chung được biết, từ lúc tiến hành xây dựng nông thôn mới, bà con dân làng rất đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia, đóng góp hàng ngàn ngày công để làm đường giao thông nông thôn, đào đắp kênh mương nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Trước thềm Tết Nguyên đán Ất Mùi, xã nhà đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nên bà con vô cùng phấn khởi. Để chào mừng sự kiện ấy, lại đúng dịp đón Tết cổ truyền, các hộ dân trong thôn đã tổ chức họp bàn, thống nhất mỗi hộ đóng góp 200.000 đồng để trang trí cổng làng và các ngõ xóm. "Vì lợi ích chung của cả thôn nên nhà nào nhà ấy đều nhiệt tình ủng hộ, có gia đình còn ủng hộ cả triệu đồng đấy cô ạ" - ông Tỏ phấn khởi khoe.
Nghe chuyện, bà Chung rất vui trước sự đổi thay của xóm làng, đặc biệt là sự đoàn kết đồng thuận của mọi người. Quả đúng là nông thôn mới đã mang lại cho làng Giá không chỉ bộ mặt mới mà còn những con người mới, cách nghĩ, cách làm mới. "Nếu việc gì người dân cũng đồng thuận như thế này thì chẳng lo không giải quyết được" - bà Chung thầm nghĩ, rồi rảo bước về nhà lòng thấy vui vui.
Theo ktdt.vn