Lão nông dũng cảm chuyển đổi nghề, cầm chắc "trăm triệu" trong tay

Lão nông dũng cảm chuyển đổi nghề, cầm chắc "trăm triệu" trong tay
Sau nhiều năm làm đủ thứ nghề để kiếm sống nhưng nghèo khó vẫn bám riết, ông Trần Thiện (66 tuổi), ở tổ dân phố số 3, khu vực I, phường Hương Long, TP.Huế mới “ngộ” ra rằng: “Trong nền kinh tế thị trường, phải sản xuất cái thị trường cần, chứ không phải sản xuất cái mình đã có”. Và ông quyết tâm chuyển nghề.
 

Nhà ông có 10 sào lúa, 2 sào lạc, ông chấp nhận thuê 3 nhân công để làm. Ông chuyển sang trực tiếp điều hành kinh doanh, làm dịch vụ vật liệu xây dựng và dịch vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là cày bừa và thu hoạch.

Ông và người em trai góp vốn mua máy gặt đập liên hợp hiệu KUBOTA, loại DC 60 của Nhật, giá 540 triệu đồng. Đồng thời, ông mạnh dạn đầu tư 300 triệu đồng mua cát sạn, xi măng đúc bờ lô và mua xe bán tải vận chuyển vật liệu xây dựng đến tận chân công trình.

Toàn bộ 7 nhân công ông thuê, ông trả lương và đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, nên họ toàn tâm toàn ý làm việc cho ông bằng tinh thần trách nhiệm rất cao. Với đầu óc nhạy bén, năng động, sáng tạo và năng lực điều hành công việc quyết đoán đâu ra đó rất hiệu quả, ông đã chuyển nghề từ sản xuất thuần nông kém hiệu quả sang vừa sản xuất nông nghiệp vừa làm kinh doanh, dịch vụ ổn định, vững chắc.

Giờ đây, hàng năm, trừ tất cả chi phí sản xuất, sinh hoạt và trả lương cho nhân công, ông cầm chắc trong tay hơn 150 triệu đồng. Năm 2013, ông đã sửa lại căn nhà cho đàng hoàng, đầy đủ tiện nghi. Ba đứa con trai của ông đều đã có gia thất và công việc làm ổn định.

Là hội viên nông dân nòng cốt, tiêu biểu, gương mẫu của phường, ông rất quan tâm giúp đỡ những ND nghèo khó. Ông còn tham gia tích cực các phong trào của Hội, các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo của địa phương. Ông được vinh danh là nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh.

Theo danviet