Đổ xô đi xem buồng chuối hơn 150 nải ở Huế

Đổ xô đi xem buồng chuối hơn 150 nải ở Huế
Mấy ngày nay, người dân ở TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) kéo đến nhà của chị Võ Thị Minh Tâm (chủ nhà hàng Quỳnh Hương), số nhà 133 Nguyễn Sinh Cung để xem buồng chuống kỳ lạ.

Buồng chuối này dài hơn 2,5 m với hơn 150 nải, có rất nhiều trái non chi chít. Điều lạ là năm ngoái, cũng ở ngôi nhà này, cũng có buồng chuối có hơn 100 nải. Vừa đếm buồng chuối, anh Huỳnh Quang, bếp trưởng nhà hàng Quỳnh Hương, cho biết: “Chính xác là buồng chuối hiện có 153 nải, theo tôi sẽ có thêm nhiều nải nữa bởi bắp chuối vẫn còn rất to”. Khác với năm ngoái, buồng chuối này dài hơn, trái to hơn và đẹp hơn.

Buồng chuối đã có 153 nải nhưng búp chuối vẫn còn rất to

Hằng ngày có nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem buồng chuối lạ. Có người cho là “chuối tiên” và chạy đến ôm lấy để… cầu may. Anh Quang cho biết, cây chuối này trồng một năm mới ra hoa kết trái, trong khi chuối bình thường chỉ mất 6 tháng. Được biết, đây là cây chuối mật được trồng cách đây 2 năm và bắt đầu trổ buồng hơn 45 ngày nay. Hiện buồng chuối đã gần chạm đất, nên gia đình dùng cây chống để cây khỏi ngả.

HOÀNG PHƯƠNG

Theo Infonet