Kì tích của một nạn nhân chất độc da cam

Kì tích của một nạn nhân chất độc da cam
Nguyễn Chiến Thắng, một nạn nhân chất độc da cam, sinh năm 1979, mới học hết lớp 3 đã trở thành nhân viên an ninh mạng đầu tiên của Việt Nam được nhận bằng Microsoft có chữ kí danh dự của ông vua máy tính Bill Gates.
Chúng tôi đến thăm Thắng tại nhà riêng nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội). Dù phát âm hơi khó khăn và giọng nói không được rạch ròi nhưng Thắng vẫn nhiệt tình nói chuyện với chúng tôi. Không thích nói nhiều về mình nhưng những câu chuyện về cuộc đời anh đã khiến chúng tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.


Công nghệ thông tin là công việc và niềm đam mê hàng ngày của anh Thắng.

Bằng cách tự học, anh Thắng đã có thể hiểu và
dịch thành thạo nhiều cuốn sách về công nghệ thông tin viết bằng tiếng Anh.

Nguyễn Chiến Thắng (hàng sau, thứ 3 ngoài cùng bên phải) vinh dự được chọn là 1 trong 3 nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu của
Việt Nam tham gia Hội thảo Quốc tế kỉ niệm 50 năm thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam.

Là người tàn tật nhưng anh Thắng may mắn có một gia đình hạnh phúc.

Nguyễn Chiến Thắng vinh dự được tham gia rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh 2008.
Bác Nguyễn Vĩnh Trân, bố anh Thắng kể rằng, lúc mới sinh ra Thắng cũng giống như những đứa trẻ khác, nhưng đến lúc lên 2 tuổi chân tay Thắng bị co cứng, miệng càng ngày càng bị méo và cổ bị ngúc ngoắc. Gia đình đưa Thắng đi chạy chữa khắp nơi không khỏi, mãi sau mới biết con bị di chứng da cam do ảnh hưởng từ bố. Không thể đến trường học như những đứa trẻ khác, bố mẹ gửi Thắng theo học ở Làng trẻ em Hòa Bình (Vân Canh, Hà Nội).
Học hết lớp 3, thấy con không theo được chúng bạn, gia đình đành cho Thắng tự học ở nhà.  Hồi ấy trong nhà có một cái máy vi tính nên Thắng thường cặm cụi mò mẫm với nó cả ngày. Thấy con đam mê công nghệ thông tin, ông Trân tìm mua thêm sách vở cho con đọc. Vừa mày mò học tin học, Thắng vừa tìm tòi học thêm tiếng Anh. Không ai ngờ rằng, sau nhiều năm kiên trì khổ luyện, năm 2004, Thắng đoạt giải "Nghị lực" trong cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam. Trước hôm nhận giải một ngày, tức vào ngày 31/12/2004, Thắng còn nhận được một niềm vui lớn hơn khi nhận được chứng chỉ của Microsoft có chữ kí của Bill Gates từ Pháp gửi về. Đây là tấm bằng tương đương với bằng cao học về công nghệ thông tin ở Việt Nam. Sau khi nhận giải từ cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam, Thắng trở thành nhân viên an ninh mạng ở Ban Công nghệ Thông tin của Tập đoàn FPT, và làm việc ở đó từ bấy cho đến nay.
Không dừng lại ở đó, Thắng đã tham gia vào thi vào Trung tâm lập trình viên quốc tế tại Pháp và trở thành 1 trong số 10 người đỗ vào Trung tâm này. Ngày tốt nghiệp, Thắng đã khiến tất cả mọi người sững sờ với số điểm chưa từng có trong lịch sử của Trung tâm: 99/100 điểm. Đến nay, ngoài tấm bằng của Microsoft, anh Thắng còn đạt được 5 chứng chỉ sau đại học về lĩnh vực an ninh mạng.
Mới đây, tại buổi Hội thảo Quốc tế Kỉ niệm 50 năm thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam, anh Thắng đã trở thành 1 trong số 3 người tiêu biểu đại diện cho nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam đến tham dự và trao đổi với các đại biểu quốc tế./.

Bài: Ngân Hà - Ảnh: Công Đạt & Tư liệu