Theo dấu chân chiến sĩ "Bác phục các chú bộ đội rồi…"

Theo dấu chân chiến sĩ "Bác phục các chú bộ đội rồi…"
Là người sinh ra từ đồng ruộng, lại có sức khỏe tốt và kinh nghiệm mấy chục năm gắn bó với công việc đồng áng nên ông Nguyễn Văn Lân, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) là người được bà con trong xã nể phục về khả năng thành thạo việc gặt hái, cấy cày. Vì thế khi tổ công tác dân vận của Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đến giúp gia đình thu hoạch lúa, ông Lân đã tỏ thái độ “coi thường”: “Các chú bộ đội thời nay đâu có rành mấy việc đồng áng, mời các chú cứ ngồi trên bờ uống nước, nói chuyện với tôi cho vui là được rồi…”.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nộ) gặt lúa giúp nhân dân phường Phú Lương, Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: minh họa/Văn Phong.
Nghe ông Lân nói vậy, Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Phong, nhân viên quân y Trung đoàn 841 có ý kiến: “Cháu tuy không giỏi làm ruộng nhưng muốn gặt thi cùng bác xem bác cháu ta ai gặt nhanh hơn…”. Nghe vậy, ông Lân gật đầu đồng ý tức thì. Điều kiện là trong thời gian 30 phút, ai gặt nhanh và sắp xếp lúa gọn gàng hơn người đó sẽ thắng cuộc. Cái ngoắc tay giao đấu giữa bác nông dân và chú bộ đội làm cho không khí trên cánh đồng rộn rã hẳn lên.
Cuộc thi gặt lúa diễn ra ngay trên thửa ruộng nhà ông Lân với sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân và bộ đội như xua tan đi cái nắng nóng như đổ lửa. Hai người thi đấu nhiệt tình đến mức không còn thời gian để lau mồ hôi và chú ý mọi người xung quanh, ai cũng gặt lúa rất nhanh, tay liềm đưa thoăt thoắt. Thật bất ngờ, sau 30 phút thi đấu, Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Phong đã gặt được nhiều lúa hơn bác Lân. Biết mình đã thua chú bộ đội, bác Lân đứng dậy, cởi mũ lau mồ hôi rồi tươi cười đến bắt tay chúc mừng chú bộ đội và nói: “Bác phục các chú bộ đội rồi, đợt nhập ngũ năm tới tôi sẽ khuyên đứa cháu nội vào bộ đội để nó trở thành người hay như các chú!”.
Thanh Hải
Theo qdnd.vn