Xã “nhiều không” mong nông thôn mới

Xã “nhiều không” mong nông thôn mới
Một con đường, một chiếc cầu, dòng điện thắp sáng, dòng nước trong lành là ước mơ giản dị của xã nghèo Chư Don (Chư Pưh, Gia Lai) về nông thôn mới (NTM).

 

Chúng tôi có mặt tại xã Chư Don vào một ngày nắng ráo nhưng con đường dẫn vào các làng Ia Ngăng, Ia Lốp vẫn lầy lội, bùn đất nhão nhoét lấn trọn lòng đường. Cô Nguyễn Thị Bình - giáo viên dạy điểm trường làng Ia Ngăng than thở: Chỉ mới là “cửa ải” đầu tiên thôi, qua được cầu mới thật sự là gian nan…

Cây cầu mà cô Bình nói đến là cây cầu bê tông đã xây xong phần thân, nằm chơ vơ giữa dòng suối. Cô Bình cho biết nhiều người đã bị ngã khi qua đây, đặc biệt là chị em phụ nữ… Với các loại xe chở nông sản, bà con phải dùng dây xích quấn vào bánh xe rồi dùng tời để vượt qua ...

Trên con đường vào xã Chư Don.

Không chỉ khó khăn về giao thông, cho đến nay gần 100 hộ dân của làng Ia Ngăng và Ia Lốp vẫn phải dùng đèn dầu thắp sáng - dù đường điện đã được dẫn đến từng làng. Thôn trưởng làng Ia Ngăng - Kpuih Srep nói: Đường dây điện kéo về đến làng rồi, bà con đã hoàn chỉnh mạng điện trong nhà rồi, chỉ chờ ngày đóng điện mà chờ mãi cũng chẳng thấy. Thiếu điện chiếu sáng, sinh hoạt của người dân gặp không ít khó khăn; cuộc sống vốn đã nghèo lại mù tịt thông tin. Con em trong làng vẫn phải đốt lửa hoặc thắp đèn dầu để học…

Tuy nhiên điều đáng nói hơn cả và cũng thiết thân hơn tất cả là nguồn nước sinh hoạt. Toàn xã đang thiếu nước sạch trầm trọng. Rơmah Sem - Trưởng thôn Ia Lốp bức xúc: “Trước đây nguồn nước của làng sạch lắm, nay người ta phun thuốc trừ sâu ở đầu nguồn. Biết là không đảm bảo vệ sinh, nhưng không còn nguồn nước nào khác thì phải dùng thôi...”.

Xã Chư Don cách trung tâm huyện Chư Pưh chỉ chừng 10km nhưng là một trong những xã khó khăn nhất. Dân số hơn 2.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc người Jrai, nhận thức còn hạn chế nên sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng NTM càng khó thực hiện. Bà con phần lớn quan niệm xây dựng NTM là việc của Nhà nước. Ông Nguyễn Minh Hà – Phó Chủ tịch UBND xã lý giải: “Xã đã 4 lần thuê khoan giếng nhưng vẫn không tìm ra nguồn nước. Hiện chúng tôi đang khoan lần 5, cách trụ sở xã nửa km nhưng chưa chắc đã có nước...”.