Xuân mới ở Ba Điền

Xuân mới ở Ba Điền
Cách đây chưa lâu, xã Ba Điền (Ba Tơ - Quảng Ngãi) từng là "điểm nóng" với hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ) khiến bà con sống trong cảnh hoang mang, lo lắng. Hơn 6 tháng sau khi không còn phát hiện những ca bệnh mới, giáp tết Quý Tỵ 2013, tôi trở lại làng Rêu, xã Ba Điền. Điều ai cũng cảm nhận thấy là sự đổi thay trong nếp sống của người dân.

Làng Rêu thay áo…

Sau gần 8 tháng không có ca bệnh mới xuất hiện (từ tháng 6/2012 đến nay), không khí ở làng Rêu, xã Ba Điền đã thay đổi nhiều. Bên kia con suối Bà Ranh, đường làng sạch sẽ, không còn bề bộn rác, phân gia súc... như trước. Đặc biệt là trên các nếp nhà sàn, đồng bào H're cũng đã làm vệ sinh nhà cửa tương đối sạch sẽ, quần áo, vật dụng gia đình sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Anh Phạm Văn Đáy (có 2 con tử vong vì bệnh lạ) cho biết: "Sáu tháng qua, bà con nghe theo khuyến cáo của bác sỹ thực hiện ăn chín, uống sôi, quần áo, chăn chiếu, mùng mền giặt giũ thường xuyên. Hy vọng cái bệnh nó "đi chơi", đừng quay về nữa".

Ông Phạm Văn Tiến, cùng ở làng Rêu, nhớ lại: Tết năm ngoái gia đình phải thay người túc trực ở bệnh viện vì con gái mắc bệnh viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, không được sum vầy bên nhau đón Tết. Năm nay, bệnh tật không còn nữa nên gia đình có điều kiện sản xuất, chuẩn bị gạo nếp, heo, gà, tiết kiệm được một số tiền để đón Tết.

Xuân mới yên lành

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Ba Điền Phạm Văn Bút cho biết, tuy năm qua xã gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh song người dân vẫn cố gắng duy trì sản xuất. Theo đó, sản lượng lương thực bình quân đạt 355 kg/người, thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người; tổng đàn trâu trên 1.000 con, đàn heo 1.789 con. Vụ đông xuân 2012 - 2013, bà con nông dân gieo sạ đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống, hiện lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Giờ đây, người dân địa phương đang chuẩn bị đón một năm mới bình yên, không còn nỗi lo của bệnh tật. UBND xã sẽ tổ chức cấp một số mặt hàng thiết yếu không thu tiền để người dân có thêm điều kiện đón Tết.

Đặc biệt là cuộc sống của nhân dân Ba Điền dần đi vào ổn định, với nhiều sự đổi thay trong nếp sinh hoạt hằng ngày. Ông Bút cho hay: "Nhà nước đã đầu tư 4 tỷ đồng để làm công trình nước sạch cho làng Rêu. Tới đây, ống dẫn nước sẽ được kéo về từng gia đình. Bà con không phải uống nước ở suối Bà Ranh nữa".

Rời Ba Điền, chúng tôi như thấy vui lây với bà con khi không khí xuân đang dần hiện hữu, hứa hẹn một cái Tết no đủ và vui tươi đang đến ở đất này.

 

Lê Văn Công
Nguồn:kinhtenongthon.com.vn