Yên Bái: Nông dân sẵn lòng hiến “tấc vàng”

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, ban ngành, nông dân huyện Lục Yên (Yên Bái) đã tích cực đi đầu trong phong trào xây dựng NTM.

Để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM, hàng năm Hội ND huyện Lục Yên đã tích cực tuyên truyền tới các cơ sở hội đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân. Theo đó, nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo về vốn, khoa học kỹ thuật, cây - con giống, tạo việc làm cho nhiều lao động nghèo...

Đi đầu trong phong trào này phải kể đến hộ ông Nguyễn Thanh Hưng, Chi hội Thoóc Phưa (thị trấn Yên Thế), mỗi năm giúp đỡ 17 lao động là hộ nghèo, hộ khó khăn việc làm với mức thu nhập từ 2,5 – 3 triệu đồng/người/tháng; hộ ông Nguyễn Quốc Khánh ở Chi hội 9, xã An Lạc, mỗi năm giúp đỡ tạo việc làm và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 10 lao động với mức thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/người/tháng; hộ ông Nguyễn Văn Hoàn – hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở Roong Chuông, xã Tân Lĩnh đã tạo việc làm ổn định cho 2 công nhân với mức lương 3,5 triệu đồng/người/tháng, tạo việc làm thời vụ cho 8 lao động khác và đào tạo nghề chế tác đá cho 5 - 6 học viên/năm...

Bên cạnh đó, nông dân Lục Yên còn xung phong góp sức người, sức của và hiến đất cho xây dựng NTM. Theo đó bà con đã đóng góp được hơn 10 tỷ đồng với gần 58.000 ngày công, trong đó nông dân các địa phương đã hiến hơn 96.000m2 đất, tham gia làm mới và sửa chữa 423km đường giao thông, xây dựng 199 phòng học, 198 cầu cống; đóng góp hỗ trợ giáo dục 224 triệu đồng, an ninh quốc phòng 1,5 tỷ đồng; đóng góp vật liệu, ngày công làm 90 nhà tình nghĩa…

Đặc biệt là ở đây không hiếm những gia đình tiêu biểu đã hiến cả ngàn mét vuông đất để mở đường, làm giao thông nội đồng như hộ ông Ngô Văn Hải, thôn Mường Thượng (xã Tô Mậu) hiến 1.500m2; hộ ông Nguyễn Văn Soài, xã Minh Chuẩn hiến hơn 2.000m2; ông Lã Quang Bách, xã Minh Chuẩn hiến 1.670m2…

“Mặc dù “tấc đất tấc vàng” thật đấy, nhưng để có những con đường liên thôn xóm sạch đẹp, hay những tuyến đường ra đồng rộng rãi, xe máy công nông chạy bon bon, chúng tôi cũng sẵn lòng hiến cho Nhà nước mà không tiếc” – ông Soài tâm đắc nói.

Nguồn: danviet.vn