Ngày hội quân - dân làm nông thôn mới

Ngày hội quân - dân làm nông thôn mới
Sáng tháng 8, mặt trời vừa mới rạng, nhưng trên các nẻo đường của xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tiếng cười nói đã rộn ràng.

Ông Nguyễn Văn Sum ở xóm 5, xã Cẩm Phúc, xúc động cho biết: “Nghe chủ trương chung xóa bỏ vườn tạp, xây dựng nông thôn mới, người dân rất đồng tình ủng hộ. Song, ngặt một nỗi nhân lực của mỗi gia đình đều có hạn. Có cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) về giúp đỡ, chúng tôi rất vui và nô nức cùng làm”. Chiến sĩ Lê Huỳnh Đức tâm sự: “Về giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, tôi rất vui. Chúng tôi bảo nhau phải làm việc hết mình”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 tu sửa trường mầm non.

 

Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không chỉ giúp làm đường liên thôn, liên xã, sửa sang nhà văn hóa thôn, mà còn tới các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tu sửa lại cơ sở vật chất, chuẩn bị cho ngày tựu trường. “Các cô giáo trong trường chân yếu tay mềm, trong khi kinh phí nhà trường lại hạn hẹp nên không thể thuê nhân công tu sửa lại trường lớp được. Nhờ các anh bộ đội về giúp đỡ, chúng tôi rất phấn khởi”, cô Thái Thị Hà, giáo viên Trường Mầm non xã Cẩm Phúc nói.

Ông Hoàng Kim Thắng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc, cho biết: “Toàn xã hiện có hơn 1.147 hộ, đời sống còn nhiều khó khăn, đa số thanh niên trong độ tuổi lao động đã đi làm ăn xa nên việc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 về giúp dân là rất quý”.

Được biết, đợt “ra quân” lần này là lần thứ 3 Trung đoàn 841 về với địa phương "cùng ăn, cùng ở, cùng làm", giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Theo VĂN ĐỨC - TRỌNG SƠN/qdnd.vn