Sáng mãi ngọn cờ của Đảng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

88 năm đã trôi qua, lịch sử đã sang nhiều trang mới, nhưng tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn vẹn nguyên giá trị. Không chỉ đồng hành cùng nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức giành độc lập cho Dân tộc mà còn tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.
Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn còn lưu giữ một hiện vật đặc biệt. Đó là Lá cờ đỏ của nhân dân làng Giao Tác, xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc dùng trong cuộc biểu tình ngày 1/8/1930.  Thời điểm đó, dù bị địch đàn áp dã man, nhưng Lá cờ đỏ búa liềm vẫn tung bay trong gió, hiên ngang và đầy kiêu hãnh. Lá cờ đỏ búa liềm đã khơi dậy khí thế sục sôi cách mạng, hiệu triệu muôn người hướng về Đảng, hướng về cách mạng, với khát vọng tự do, độc lập.

Bức tranh mô tả khí thế tiến công của quân dân ta trong Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh diễn ra sôi nổi với các cuộc đấu tranh của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, làm cho bộ máy chính quyền thực dân và phong kiến tan rã. Chính quyền Xô Viết được thành lập nhiều nơi đã ban hành và thực thi nhiều chủ trương, chính sách đem lại lợi ích cho nhân dân như: Ban bố quyền tự do dân chủ; tổ chức cho quần chúng tham gia các đoàn thể cách mạng; chia lại công điền, công thổ cho nông dân; thực hiện giảm tô, xóa nợ… Chính quyền Xô Viết đã khẳng định vị thế của một chính quyền của dân,trở thành ngọn cờ quy tụ và là cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân trong cả nước.

và những tư liệu, hiện vật quý giá

 

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh đã để lại bài học lớn về phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 88 năm đã trôi qua nhưng tinh thần, khí thế của Xô viết Nghệ Tĩnh những năm 30 thế kỷ trước vẫn luôn bừng cháy trong mỗi người dân yêu nước Việt Nam, là động lực để nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục vươn lên trong sự nghiệp dựng xây quê hương, đất nước hôm nay, kiến thiết Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn./.

Tuệ Trang/http://hatinhtv.vn