Can Lộc tưng bừng ngày hội giao nhận quân năm 2016

Sáng ngày 25/2, tại Nhà văn hóa Xuân Diệu, huyện Can Lộc đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016. Tham dự có các đồng chí Dương Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó trưởng đoàn công tác của tỉnh tại Can Lộc; Đại tá Nguyễn Văn Tỷ, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện các đơn vị nhận quân. Về phía huyện có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.
Toàn cảnh Lễ giao nhận quân

Upload

Văn nghệ chào mừng tại Lễ giao nhận quân

Theo chỉ tiêu kế hoạch Chủ tịch UBND tỉnh giao, năm nay huyện Can Lộc có 115 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, biên chế vào các đơn vị: Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung đoàn 80 Thông tin, Lữ đoàn 414, Bộ Tham mưu thuộc Quân khu 4; Trung đoàn 841 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Upload

Bí thư Huyện ủy Võ Hồng Hải thắp lửa truyền thống

Upload

Chủ tịch UBND huyện Võ Hữu Hào đánh hồi trống giao nhận quân

Trong tiếng vỗ tay không ngừng của các đại biểu, tân binh và bà con nhân dân có mặt tại buổi lễ, ngọn lửa truyền thống được đồng chí Võ Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy thắp lên cùng với hồi trống giao quân của đồng chí Võ Hữu Hào - Chủ tịch UBND huyện như truyền thêm sức mạnh và lòng nhiệt huyết của tinh thần Xô viết anh hùng cho các tân binh trước khi lên đường.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã phát biểu động viên, căn dặn các tân binh tích cực tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được quân đội và nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương; giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, để các tân binh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Upload

Chủ tịch Hội LHPN huyện trao quà cho đại diện tân binh

Thay mặt cho 115 thanh niên Can Lộc lên đường nhập ngũ đợt này, tân binh Võ Văn Tình (xã Thuần Thiện) đã bày tỏ niềm tự hào khi được tiếp bước truyền thống cha anh lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và hứa sẽ ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Những bó hoa tươi thắm, những cái bắt tay bịn rịn, lời căn dặn của các đồng chí lãnh đạo; những ánh mắt thân thương, trao gửi của cha mẹ và những người thân chính là nguồn lực tinh thần trong hành trang của các tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Upload

Upload

Upload

Upload

                                        Theo Bích Liên/Can Lộc