Hành động đẹp của cậu học trò lớp 2D không màng của rơi

Hành động đẹp của cậu học trò lớp 2D không màng của rơi
Vừa qua Trường Tiểu học Kỳ Thượng tổ chức lễ tuyên dương trước toàn trường em Cao Vũ Duy Anh học sinh lớp 2D đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi tìm người trả lại.
Em Cao Vũ Duy Anh được Thầy hiệu Trưởng tuyên dương trước toàn trường và anh  Lê Văn Viết người vừa nhận lại được chiếc ví

 

Toàn cảnh buổi lễ tuyên dương

Được biết vào chiều ngày 7/11, trên đường đi học về cách cổng trường khoảng 100m, em Cao Vũ Duy Anh phát hiện một chiếc ví bị ai đánh rơi bên lề đường. Em vội vàng nhặt lên và chạy ngay vào nhà chị Nguyễn Thị Nguyệt ở gần đó để thông báo sự việc cũng như nhờ chị tìm người đánh rơi. Qua kiểm tra trong ví có 15 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác, đồng thời liên lạc với số điện thoại ở trong chiếc ví chị Nguyệt xác nhận được chủ nhân là anh Lê Văn Viết ở thôn Phúc Thành xã Kỳ Thượng và mời anh Viết đến nhận lại tài sản của mình.

Một tiết học thường ngày của em Cao Vũ Duy Anh

Sau khi nhận lại được chiếc ví, anh Viết hết sức vui mừng và cảm kích trước hành động đẹp của em Duy Anh. Anh đã gọi điện cho Thầy Võ Tá Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Thượng khen ngợi và cám ơn nhà trường đã có những học sinh có tấm lòng tốt như vậy. Qua tìm hiểu được biết gia đình em Duy Anh rất khó khăn, chỉ có hai mẹ con sống với nhau tại thôn Phúc Độ xã Kỳ Thượng.

Tại buổi lễ tuyên dương em Cao Vũ Duy Anh  trước toàn trường cũng là dịp để nhà trường giáo dục đạo đức và nhân rộng câu chuyện ý nghĩa này đến toàn thể học sinh của nhà trường, ngoài việc học mong muốn các em luôn nêu cao ý thức thật thà trong sáng và biết sẻ chia với những người xung quanh./.

 


Theo Anh Đức/kyanh.hatinh.gov.vn