Nguyễn Mạnh Bá: Cựu chiến binh gương mẩu đi đầu trong xây dựng NTM

Trong những năm qua, Hội CCB Vũ Quang đã đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Tiêu biểu trong số đó là tấm gương về CCB Nguyễn Mạnh Bá ở thôn Hương Tân xã Đức Hương. Hiện nay ông là một trong 15 hộ gia đình xây dựng khu vườn mẩu trong xây dựng NTM của địa phương nơi đây.
Chăn nuôi gà và chim bồ câu đem lại nguồn thu hàng năm cao cho CCB Nguyễn Mạnh Bá
Sinh năm 1965, năm 20 tuổi anh thanh niên Nguyễn Mạnh Bá đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau 6 năm cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ Quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của bọn Pônpôt Iêngxêri,  ông phục viên trở về quê hương, lập gia đình và tham gia sản xuất, phát triển kinh tế tại địa phương. Cuộc sống của người dân nơi đây lúc bấy giờ chỉ dựa vào sản xuất lúa và hoa màu, không có ngành nghề phụ. Rồi lần lượt 4 đứa con ra đời, vợ chông dốc hết tâm sức, kinh tế để lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.   
Đối với CCB Nguyễn Mạnh Bá – 4 người con thành đạt ở môi trường quân đội đã làm ông rất đỗi tự hào, vì các con đã thực hiện được ý nguyện của ông, đi vào quân đội để tham gia bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Khi các con đã trưởng thành, vợ chồng ông mới có điều kiện về vốn để đầu tư để phát triển kinh tế tổng hợp chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả có múi. Phát huy tiền năng lợi thế của khu vườn, ông đã khai hoang, cải tạo, trồng cam, chanh và chăn nuôi trâu bò, gà, lợn. Ý tưởng, cộng với sự siêng năng cần cù, chịu khó đã giúp ông biến đất cằn đá sỏi thành vườn cây trái sum suê. Chia sẽ  những khó khăn khí mới bắt tay vào làm kinh tế, CCB Nguyễn Mạnh Bá cho biết, lúc này khó nhất vẫn là nguồn vốn, cùng với đó, khai hoang vườn tạp chỉ bằng lao động chân tay, không có máy móc hổ trợ nên rất vất vả. Tuy nhiên, bằng ý chí nghị lực của người lính cụ Hồ, cộng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành  ông đã cố gắng vượt qua tất cả để rồi có được thành quả như ngày hôm nay. Đến thăm gia đình CCB Nguyễn Mạnh Bá, nhìn vào cơ ngơi nhà cửa và quy hoạch chăn nuôi, làm vườn mới thấy được sự chịu thương, chịu khó của người lính cụ Hồ. Hiện tại ông đã có hơn 1.000 gốc cam, chanh, bưởi các loại, chăn nuôi 20 con lợn liên kết/lứa, 4 con bò nái, hàng nghìn con gà, chim bồ câu.   
          Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Nguyễn Mạnh Bá còn là người luôn đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương, quý trọng tình làng nghĩa xóm, động viên khích lệ hội viên, bà con nhân dân cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế, đồng thời chia sẽ kinh nghiệm để bà con học tập và làm theo. Đầu năm 2016, khi xã Đức Hương triển khai thực hiện xây dựng khu vườn mẩu trong chương trình xây dựng NTM, CCB Nguyễn Mạnh Bá đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Sau khi được các cấp có thẩm quyền xem xét và thẩm định, khu vườn của ông đã được chọn là 1 trong 15 hộ gia đình xây dựng khu vườn mẩu của xã. Để đảm bảo theo yêu cầu, gia đình ông đã chỉnh trang lại một số hạng mục cần thiết như lắp đặt hệ thống phun mưa tiết kiệm nước cho vườn cây ăn quả, cho vườn rau, làm hàng rào xanh. Đến cuối năm 2016, vườn của CCB Nguyễn Mạnh Bá được công nhận đạt tiêu chuẩn vườn mẩu cấp tỉnh.
          Với CCB Nguyễn Mạnh Bá, chăm chỉ làm ăn kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi các con ăn học thành tài là động lực, là mục tiêu phấn đấu suốt đời của người lính. Vì vậy ông đã vượt qua khó khăn, gian khó, xây dựng cuộc sống gia đình ngày một phát triển đi lên. Thành quả của ngày hôm nay đã khẳng định rằng, người lính cụ Hồ luôn kiên cường và chiến thắng trên mọi trận tuyến. Nhiều năm liên tục gia đình ông được công nhận là gia đình văn hoá tiêu biểu. Ông đã được bà con nhân dân nơi đây hết sức tin yêu, quý trọng, trở thành tấm gương sáng cho mọi người học tập và làm theo.
                                Bích Hường
                             Đài Vũ Quang