16:13 EDT Thứ sáu, 05/07/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Đỡ đầu, tài trợ


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Con đường của tình quân dân

Thứ bảy - 16/03/2013 07:42
Phải 30 phút nữa mới đến giờ làm việc, vậy mà 40 đoàn viên, thanh niên của Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn và trên 20 đoàn viên xã Nông Thượng đã mang đầy đủ cuốc, xẻng, xà beng, dao tông... có mặt tại con đường nhỏ của thôn Khau Cút, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn để giúp dân làm đường liên thôn.


Sau cuộc hội ý chớp nhoáng giữa Bí thư đoàn xã Nông Thượng, Nông Thị  Tươm và Thượng uý Vũ văn Hợp, Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Cạn; hiệu lệnh được phát ra, mọi người hồ hởi bắt tay vào công việc. Khí thế lao động nhộn nhịp, khẩn trương càng lúc càng được đẩy lên cao. Tiếng cười nói tươi trẻ của các đoàn viên thanh niên hòa với tiếng xẻng, tiếng cuốc, tan vào núi rừng trùng điệp miền biên ải. Những "bóng hồng" áo xanh tình nguyện tay thoăn thoắt làm việc; má ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi mà trên miệng vẫn nở những nụ cười tươi rói; ánh mắt thân thương, trìu mến và dịu dàng của các nàng như có lửa, thôi thúc tinh thần làm việc của các chiến sĩ trẻ dọc con đường. 

Đoàn viên, thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn và xã Nông Thượng trên giúp nhân dân thôn Khau Cút làm đường.

Trịnh Đình Tùng, chàng Thiếu uý có khuôn mặt điển trai dùng hết sức tì xà beng bẩy hòn đá bật lên. Dừng tay lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt, trong hơi thở dồn dập, Tùng hồ hởi: “Chúng tôi rất vui khi được góp công sức nhỏ bé của mình giúp nhân dân nơi đây xây dựng nông thôn mới. Dù có đôi chút vất vả, nhưng chúng tôi sẽ quyết quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc được giao!”. Còn Lộc Thị Hồng Điệp, nữ đoàn viên có khuôn mặt trái xoan, chia sẻ: "Được tham gia lao động cùng với các chiến sĩ để giúp dân em rất vui. Không những giúp dân của bản thuận lợi hơn trong đi lại làm ăn mà em còn học được tác phong làm việc khẩn trương, sôi nổi mà nghiêm túc, hiệu quả của bộ đội nữa đấy".

Trời đã về chiều nhưng công việc vẫn diễn ra tấp nập. Hơn một cây số đường liên thôn trước đó rộng chừng một mét với nhiều ổ trâu, gồ ghề đá sỏi như được thay chiếc áo mới rộng hơn, đẹp hơn. Thành quả của hơn 60 đoàn viên, thanh niên đã hiện ra trước mắt. Rồi đây, khi con đường được hoàn thành, việc đi lại của bà con sẽ đỡ vất vả hơn, nhất là vào mùa mưa, mùa thu hoạch ngô lúa.

Có mặt trực tiếp tại hiện trường, ông Bế Văn Khiếu, Trưởng thôn Khau Cút không giấu nổi niềm vui: “Bà con Khau Cút biết ơn những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Việc làm thiết thực hôm nay sẽ càng tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đối với bà con dân bản”.

Mặt trời khuất dần ở những dẫy núi xa xa để chuẩn bị đi ngủ thì cũng là lúc con đường được hoàn thành. Ngày lao động qua đi mà một số bạn trẻ còn lưu luyến, chưa muốn dừng tay. Những ánh mắt, nụ cười và cả những cái bắt tay thắm thiết như quyện lấy nhau. Trong niềm vui ấy, ông Bế Văn Khiếu tươi cười khẳng định: “Đây đúng là con đường của tình quân dân”.

Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP
Theo qdnd.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 134

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 133


Hôm nayHôm nay : 58557

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 284543

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 64270487