Ông thương binh “say” gừng

Ông thương binh “say” gừng
Với mô hình trồng gừng trong túi nylon dưới tán cây ăn quả, mỗi năm trừ chi phí gia đình ông Đỗ Văn Thám (thôn Cầu Cọ, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) thu về khoản lãi hơn 300 triệu đồng.

Năm 1975, đất nước thống nhất, ông Thám rời quân đội trở về quê với thương tật 41%. Ông lao vào cuộc chiến mới - tìm hướng đi thoát nghèo cho gia đình và quê hương. Năm 2006 tại họa lại ập đến với gia đình ông. Ông bị ung thư máu, vợ phải bán hết tài sản và vay mượn tiền để chữa trị cho ông. Ông khỏi bệnh thì tài sản trong nhà cũng hết, nợ nần chồng chất.

Ông Thám chăm sóc gừng trồng trong bao.

Đầu năm 2007, ông vào nhà một người bạn ở Ninh Thuận chơi. Tại đây, nhà bạn trồng gừng treo giàn cho thu nhập khá cao. “Thấy tôi thích, bạn tặng tôi 30kg gừng nếp đem về làm giống"- ông Thám nhớ lại.

Ban đầu, ông trồng gừng dưới gốc vải thiều, bị cây vải ăn hết chất và bị úng nước nên liên tiếp thất bại. Không nản, ông tìm tài liệu kỹ thuật trồng gừng để đọc và phát hiện ra cách trồng gừng vào túi nylon đặt dưới gốc cây ăn quả. Năm 2009, ông bắt đầu trồng gừng theo cách này. Vụ đầu ông trồng 8.000 túi, mỗi túi cho năng suất từ 0,7 đến trên 1kg, giá thị trường lúc bấy giờ là 50.000-60.000 đồng/kg. Thắng lợi, ông tiếp tục mở rộng diện tích trồng gừng. Liên tục từ đó đến nay, năng suất gừng của ông tăng lên 1,7-2kg/túi. Gừng làm ra không đủ cung cấp cho thị trường.

Cùng với trồng gừng trong túi nylon dưới tán cây ăn quả, ông còn nuôi 50 cặp rắn đẻ. Mỗi năm thu từ vải thiều, nhãn, na... và rắn cũng mang về cho gia đình ông khoản lãi hơn 100 triệu đồng. Tiếng lành đồn xa, bạn bè, đồng ngũ, láng giềng kéo nhau đến thăm mô hình trồng gừng trong túi nylon, ông nhiệt tình hướng dẫn. Ai có nhu cầu mua giống, ông bán giá gốc, đến tận nhà hướng dẫn trồng, khi có sản phẩm bán mới lấy tiền. Nhờ ông giúp đỡ, nhiều hộ có thu nhập ổn định.

Ông Thám tiết lộ, ông dự định cùng một số anh em, bạn bè đồng ngũ thành lập hội trồng gừng để giúp đỡ nhau về vốn và kỹ thuật chăm sóc, tiến tới xuất khẩu gừng...

Theo Danviet