Trên cánh đồng Rục Làn

Trên cánh đồng Rục Làn
Đây là vụ mùa thứ 4, hơn 100 hộ dân người Rục ở hai bản Mò O Ồ Ồ và Yên Hợp (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) kéo nhau ra cánh đồng Rục Làn.

 

Vụ lúa đầu, bộ đội biên phòng làm dân xem, vụ thứ hai dân cùng làm với bộ đội, vụ thứ ba dân làm nhiều, bộ đội làm ít.

 

Sau vụ thứ 3, các hộ dân ở bản Yên Hợp xin chia ruộng tự làm, 71 hộ dân ở bản Mò O Ồ Ồ vẫn làm chung theo kiểu hợp tác xã ngày xưa. Qua 3 vụ lúa, người Rục đã quen ăn gạo “của mình”, dẻo hơn, thơm hơn, đã quen với việc dậy sớm ra ruộng, đã quen hơn với cây lúa để dần thành người nông dân thực thụ “làm ra để ăn” thay vì “lấy của rừng để ăn”. Có hộ năm qua đã thu hơn 1 tấn lúa/vụ.

Buổi sáng trên cánh đồng Rục Làn.
Trưởng thôn Mò O Ồ Ồ Cao Tiến Thuỳnh đưa “văn phòng” ra ruộng.
Bộ đội biên phòng vẫn phải thường xuyên hướng dẫn lại bà con từ cách cầm cây mạ.
Cao Xuân Đán (17 tuổi) học sinh lớp 5 được tín nhiệm phân nhiệm vụ chia nước.
Cán bộ chấm công cho tôi chưa?
“Sáng kiến” lấy cây chọc lỗ cấy mạ, cách này... cán bộ chưa vẽ cho.
Hết giờ, nông dân HTX cùng về.

  Theo danviet.vn