Cảnh đời cô đơn của ba chị em 'người sói'

Cảnh đời cô đơn của ba chị em 'người sói'
Ba chị em gái mắc hội chứng người sói (Werewolf Syndrome) ở Ấn Độ lo sợ sẽ không bao giờ có được tấm chồng vì đám lông trên mặt, người họ không ngừng phát triển

Hội chứng bệnh hiếm gặp này cứ một tỷ người mới có một người mắc. "Người sói" bị bao phủ khắp cơ thể bởi một lớp lông, đặc biệt là lông mày và râu cực kỳ rậm rạp.

Và ba chị em là Savita, 23 tuổi, Monisha, 18 tuổi và người em 16 tuổi Savitri lo sợ căn bệnh này sẽ khiến họ trở thành bà cô suốt đời.

Savita buồn bã thổ lộ: "Hôn nhân có lẽ không dành cho chúng tôi. Ai sẽ muốn làm đám cưới với những người đầy lông lá trên mặt đây?".

Ảnh: The Sun.
Ba chị em Savita, Monisha và Savitri lo lắng sẽ không người đàn ông nào đến với mình vì vẻ ngoài khó coi. Ảnh: The Sun.

Theo The Sun, tại làng nhỏ của họ ở Sangli, Ấn Độ, những phụ nữ chưa chồng có nhiều cơ hội. Nhưng gia đình các cô quá nghèo và không thể chi trả 4.500 bảng (khoảng gần 150 triệu đồng) để mỗi người có thể phẫu thuật bằng công nghệ laser để loại bỏ lông.

Hiện tại, ba chị em gái phải sử dụng kem tẩy lông nhưng chúng thường phát triển lại nhanh chóng nên chẳng ăn thua gì.

"Khi chúng tôi đến trường, các bạn trai và bạn gái sẽ hét lên 'Đồ mặt đầy lông', 'đồ ghê tởm' và 'Đừng lại gần bọn nó'", Savita kể.

Ảnh: The Sun.
Bà Anita Sambhaji Raut và các cô con gái của mình. Ảnh: The Sun.

Mẹ của các cô, bà Anita Sambhaji Raut, 40 tuổi, sinh được 6 người con gái nhưng chỉ có ba trong số họ mắc hội chứng Người sói. Bi kịch của người đàn bà này bắt đầu từ cuộc hôn nhân lúc 12 tuổi do chú và dì sắp đặt. "Đúng hôm cưới tôi mới biết chồng mình có đầy lông trên mặt, tai và cơ thể. Khi anh ấy tiến tới bàn thờ làm lễ, tôi thấy mình như bước xuống địa ngục", bà kể.

Người mẹ đau khổ thổ lộ, khi Savita còn nhỏ, mỗi lần bế con đi đâu, chị thường phải nghe những lời la hét "Mụ phụ thủy, con quái vật đến kìa".

Bà cho biết, cô con gái lớn bây giờ đã có thể đi làm, nhưng thường chỉ trụ lại chỗ làm được 10-15 ngày, sau đó, người ta bắt cô phải bỏ việc càng sớm càng tốt khi những đám lông trên mặt bắt đầu lộ ra.

"Nếu có cơ hội tốt, tôi sẽ gả chồng cho nó. Còn không, nó sẽ vẫn phải làm việc và duy trì cuộc sống. Miễn là tôi còn sống, tôi sẽ phải tiếp tục cố gắng thôi", bà nói.

Vương Linh