Tết sớm giữa trùng khơi tận 'chân trời Tổ quốc'

Tết sớm giữa trùng khơi tận 'chân trời Tổ quốc'
Ít ai biết giữa đại dương mênh mông cách đất liền hàng nghìn km lại có những ngôi nhà mọc lên từ đáy đại dương bốn mùa dầm chân trong nước biển mặn luôn đón Xuân rất sớm.

Ngư dân các tỉnh ra khu vực này khai thác đánh bắt hải sản gọi là “chùa”, giới văn nghệ sĩ gọi là “nụ hoa giữa biển”. Còn chúng tôi- những “chủ nhân” của những “chùa” ấy gọi là nhà lô hay nhà chòi, hoặc Nhà giàn DK1.

Để chuyển hàng quà Tết của quân, dân chính đảng cả nước gửi tặng đến tận tay các chiến sĩ Nhà giàn, hàng quà tết được đóng gói cẩn thận trong bao ni lon chống ướt, chuyển xuống tàu và chở ra Nhà giàn theo tàu hải quân.

 

 
Tết Nhâm Thìn năm nay vùng biển DK1 sóng to gió lớn. Việc chuyển quà Tết cho các Nhà giàn DK1 chủ yếu bằng xuồng và kéo dây ròng rọc.

Quà Tết được cột vào dây mồi, thả xuống biển để các chiến sĩ Nhà giàn kéo lên. Các chiến sĩ thay trực được ngồi vào trong rọ lơ lửng trên không để các chiến sĩ nhà giàn kéo lên. Tàu và Nhà giàn chỉ cách nhau 30 mét nhưng không bắt được tay nhau chỉ biết gửi nỗi nhớ vào sóng gió. Việc chúc Tết được đọc qua máy thông tin sóng cực ngắn. Sau khi nhận được quà Tết, các chiến sĩ tổ chức mổ heo, gói bánh chưng đón Tết sớm.
Thượng tá Nguyễn Tiến Chung (Trưởng đoàn chúc Tết) thay mặt đảng ủy Vùng 2 Hải quân tặng quà cho chiến sĩ nhà giàn DK1/10.
Xuân Nhâm Thìn đang hối hả tràn về. Ở giữa ngàn khơi tận “chân trời Tổ quốc ấy”, những chiến sĩ Nhà giàn DK1 đang vững vàng tay súng canh trời, giữ biển  và nỗi nhớ đất liền luôn canh cánh trong lòng. Và, niềm vui của các anh chỉ trọn vẹn khi nhân dân cả nước đón Tết bình yên.
 
Chuyển quà Tết xuống xuồng đem lên Nhà giàn DK1.
Khi sóng gió giảm, lên nhà giàn bằng xuồng, nhưng rất nguy hiểm và khó khăn.
Lên nhà  giàn bằng “đường hàng không”.
Thượng tá Nguyễn Tiến Chung chúc tết các chiến sĩ nhà giàn DK1 qua máy thông tin sóng cực ngắn.
Khi có gạo nếp, chiến sĩ nhà giàn gói bánh chưng đón tết sớm.
Tàu HQ 608 tiếp cận, cấp nước ngọt, tặng quà Tết cho ghe ngư dân trên vùng biển Cà Mau.
Chuẩn bị cành mai đón giao thừa ở nơi tận chân trời Tổ quốc.
Trần Mạnh Tuấn - Lê Khải