Làm gương

Ông Nguyễn Tâm - Bí thư Chi bộ thôn Bài vừa đi họp trên xã về, mồ hôi nhễ nhại, chưa kịp uống cốc nước thì vợ ông đã vồn vã hỏi: "Bà con làng xóm đang bàn tán xôn xao việc nhà anh Toán làm cỗ ăn mừng vợ sinh con trai, ông đã biết chưa?". "Có chuyện đấy à" - ông Tâm hỏi lại. "Thật chứ bỡn đâu, nghe nói nhà anh Toán làm hơn chục mâm, ăn uống linh đình lắm".
Nghe vợ nói vậy, ông thấy buồn lòng và thêm chút lo lắng. Bởi với hộ dân bình thường thì lại là một nhẽ, đằng này, anh Toán là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn. Hơn nữa, đứa con trai mới sinh lại là con thứ… ba, vì anh Toán đã có hai đứa con gái đang theo học bậc tiểu học. Trong đợt sinh hoạt chi bộ lần trước, anh Toán đã giải thích việc vợ mang bầu là "ngoài kế hoạch" và Chi bộ thôn đã nhắc nhở, lưu ý việc xét danh hiệu đảng viên cuối năm. Thế mà hôm nay, anh Toán lại tổ chức tiệc "ăn mừng" linh đình, vậy còn người dân nào tin việc nhà anh sinh con thứ ba là "ngoài kế hoạch"?

Điều mà ông Tâm lo lắng hơn là làm sao để tuyên truyền hiệu quả cho người dân trong thôn về chính sách kế hoạch hóa gia đình, khi mà chính đảng viên trong Chi bộ vi phạm. Hiện nay, tình trạng sinh con thứ ba ngày càng có xu hướng tăng, nhất là ở vùng nông thôn, bởi tư tưởng muốn có con trai nối dõi tông đường. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên không gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thì rất khó tuyên truyền, vận động được người dân thực hiện.
 
An Thiên
Theo: ktdt.com.vn