17:05 EDT Thứ sáu, 03/05/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Nhiều người quan tâm » Sức khỏe - Giới tính


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Thứ Mà Mọi Phụ Nữ Đều Thích Là ..........?

Thứ tư - 18/01/2012 23:38

Tại một sân bay ở Mỹ vào một ngày thật đẹp trời .Có vị Cha cố đang đứng chờ đến lượt mình wua cửa vào khu vực lên máy bay

_Bỗng từ xa suất hiện một thiếu nữ đẹp lộng lẫy .Cô nhẹ nhàng lướt lại gần Cha .

_Cha còn chưa kịp định thần thì bỗng cô gái nhẹ nhàng tiến lại gần Cha và nói thật dịu dàng

_Thưa Cha ! Cha có thể mang dùm còn viên Kim Cương này qua cửa soát vé kia không ạ?

_Cha còn đang thẫn thờ vì vẻ đẹp như thiên thần của cô gái . Cho nên còn chưa kịp trả lời cho cô bít rằng Cha không thể làm thế angel

_Thì rất nhanh tay cô gái nhẹ nhàng áp sát vào ngưòi Cha_Và nhanh tay bỏ luôn viên kim cương vào túi quần của Cha

_Cha giật mình không kịp nói câu gì _Thì phía xa đã vang lên gjọng nói của Anh kiểm soát viên báo đã đến lượt số vé của Cha phải vào phòng kiểm tra để lên máy bay

_Cha đàng tiến đến trước mặt chàng kiểm soát viên với vẻ mặt....... lúng túng vô cùng !

_Anh kiểm soát viên thấy Cha có vể mặt lúng túng thì nhẹ nhàng hỏi :Thưa Cha !

_Cha có thứ gì cần fải trình báo với con hok ạh ?

_Cha bít mình không thể nói dối đành phải trả lời :

_Phía trên của Cha thì không có thứ gì rồi. Nhưng còn .....

_Chàng trai lại nhẹ nhàng: Vậy thưa Cha thế bên dưới thì sao ạh thưa Cha ?

_Cha bít mình không thể nói dối chàng kiểm soát viên ....Cha bèn nhìn về phía người thiếu nữ đứng cách Cha không xa ...

_Với ánh mắt nồng nàn của cô gái .....Cha biết mình khôngthể nào đưa ra viên Kim cương này cho chàng kiểm soát viên !

_Cha bèn nhìn chàng trai bằng ánh mắt lém lỉnh và trả lời rằng :

_Chàng trai àh .Ở bên dưới của Cha đang giữ một thứ mà........Là thứ gì vậy thưa Cha? Chàng trai nóng lòng hỏi lại?

_Cha tủm tỉm cười và nói rằng .....Con àh  ở bên dưới Cha đang giữ đó là một thứ mà người phụ nữ nào cũng thích !

_Chàng trai suy nghĩ một tý và cười thật tươi _Dạ Cha vui tính qua' ạ

_Con xin mời Cha qua cửa ạh!

Và thế là Viên Kim cương khổng lồ đã qua cửa một cách ngoạn mục

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 215


Hôm nayHôm nay : 62385

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 188729

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 60510686