13:13 EDT Thứ sáu, 04/10/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Nhiều người quan tâm » Sức khỏe - Giới tính


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Can Lộc: Vùng quê sản sinh ra rượu ngon

Thứ sáu - 14/12/2012 22:13
“Rượu ngon không chỉ nhờ vào quy trình chế biến, nguyên liệu mà còn phải nhờ vào nguồn nước tại vùng đất đó”

Tôi không tin nhưng lời mẹ tôi nói nhưng không thể nào lý giải được tại sao các cô, bác, họ hàng nhà tôi từ bác chí nam muốn làm quả biếu ai đó, hay làm một lễ gì đó từ đám cưới, đám ma, hay có công chuyện lớn nhỏ toàn gọi cho mẹ  tôi  nhờ nấu gửi đi. 
 

 
Tôi lại là con gái nên rượu ngon hay không tôi chẳng quan tâm. Nhưng tự hào biết mấy quê hương và thật đáng mừng vì Ruợu quê tôi được bạn bè bốn phương khen ngon. Tiêu chí của mấy cánh mày râu bình luận về rượu  “rượu ngon là rượu khiến người uống không biết say, uống thấy dịu êm, nhưng còn cảm nhận được mùi vị của nếp…”. Người không sành như tôi làm sao mà biết được. Nhưng tôi cũng uống một vài chén rượu một vài nơi nhưng chung quy lại tôi thấy rượu mẹ tôi nấu rất  ngọt, và thơm, nhưng với tửu lượng của tôi thì uống xong nằm lăn ra ngủ. Nhưng cũng thừa nhận rằng, mấy lần liên hoan ở nơi khác tự hào là con gái Can Lộc nhưng mỗi lần uống rượu tôi phải đau đàu chóng  mặt mấy ngày sau không giống như rượu quê tôi.

Ngồi nghe các ông các bà kể chuyện nấu rượu tôi không đổi ngạc nhiên vì sự thật lạ lùng. Cũng quy trình nấu cơm vào men, cũng một ngưòi nấu rượu nhưng nếu như rượu được nấu tại Can Lộc lại rất ngon và rất thơm, nó có vị ngọt của nước và vị ngọt của nếp, nó không nồng, uống rất êm giống như có ma thuật gì đó. Nhưng người Can Lộc uống rượu rất khoẻ, uống rượu có thể thay cơm. Như bà tôi nói “ rượu được chắt từ các hạt gạo nếp nên các chất cần thiết từ gạo đã được sàng lọc và biến thành rượu nên uống một ly rượu nếp thì có thể thay một vài bát cơm”.

Các ông bà thường kể nếu nấu rượu lấy nước gần rú  thì nó sắc rượu, nhưng rượu ngon nhất là lấy nước từ giếng chạ ( giếng làng).  Nhưng từ khi tôi lớn lên thấy giếng làng không còn nữa nhưng rượu quê tôi vẫn được đánh giá là ngon tuyệt hạng và nó được đánh giá là đặc sản hàng đầu quê hương Can Lộc, bốn phương đều biết đến.
 
Hà Thơm

Theo  hatinh24h.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 139

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 133


Hôm nayHôm nay : 43924

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 177057

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 68824673