Tháng Năm, trong cái nắng như đổ lửa, mực nước sông Vực Hồng (đoạn qua xã Nghĩa Hòa) chỉ còn sâu ngang thắt lưng người lớn. Đây cũng là lúc bước vào thời điểm chính vụ mùa cào don của người dân nơi đây. Cùng họ hàng với ốc, hến nhưng don có hình dạng dài hơn, với kích thước to bằng hạt đậu ván và chỉ được phân bố ở một số con sông như sông Trà Khúc, sông Vực Hồng...
Từ khoảng 7 giờ sáng, người dân Nghĩa Hòa đã í ới gọi nhau mang theo xúc, nhủi (một loại dụng cụ để cào don) xuống thuyền và chèo đi hành nghề.
Anh Võ Tuấn (37 tuổi), cho biết: Bình quân mỗi ngày một người cào được từ 20-30 kg don. Với giá bán hiện nay là từ 15-20.000 đồng/kg, số tiền bán don thu được vào khoảng 300-600.000 đồng/ngày/người. Đây là mức thu nhập khá cao so với nhiều nghề khác. Vì vậy nhiều thời điểm số người đi cào don lên đến cả trăm.
Tuy nhiên để có được số tiền này không phải dễ, bởi trừ lúc ăn cơm thì suốt khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, người cào don gần như ngâm mình dưới nước.
Một số hình ảnh mà phóng viên Dân Việt ghi lại cảnh cào don trên sông Vực Hồng:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn