07:35 EDT Thứ sáu, 19/07/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Nhà nông cần biết » Thời tiết - Nông vụ - Dịch bệnh


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Trốn nắng, nông dân ra đồng làm việc từ nửa đêm

Thứ ba - 26/05/2015 22:47
Những ngày cuối tháng 5 này, bà con nông dân Nghệ An đang tập trung thu hoạch vụ xuân và khẩn trương làm đất chuẩn bị cho vụ hè thu sắp tới. Để tránh cái nắng nóng gay gắt có lúc lên tới trên 38 độ C, nông dân nhiều nơi đã chọn giải pháp ra đồng vào lúc 3-4 giờ sáng và chiều muộn, thậm chí đỏ đèn làm việc suốt đêm.

Nắng lên về để nghỉ ngơi

4 giờ sáng 25.5, chúng tôi có mặt tại cánh đồng lúa đang chín rộ ven Quốc lộ 1A đoạn tránh TP.Vinh, thuộc địa bàn các xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên), Nghi Diên, Nghi Vạn, Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc), đã thấy nhiều thửa ruộng được gặt gần xong, lúa được buộc thành từng bó gọn gàng. “Nếu sáng ni (nay) làm không xong thì hơn 7 giờ chúng tôi cũng ra về để chiều tối gặt tiếp, chứ nắng ra ri (thế này) không gắng thêm mô chú ạ”- chị Nguyễn Thị Vân ở xóm 7 xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, niềm nở nói với chúng tôi khi tay vẫn còn mải miết đưa liềm. Vụ này gia đình chị làm 7 sào, lúa gần như đồng loạt chín rộ. Phần vì chờ mãi không thuê được máy gặt, phần vì muốn có rơm phục vụ chăn nuôi nên anh chị chọn giải pháp gặt tay cho chủ động. Để tránh nắng nóng anh chị nhờ thêm người cùng ra đồng từ lúc 3 giờ sáng.

 

Tron nang, nong dan ra dong lam viec tu nua dem
Nng dân xóm 15 xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc đỏ đèn thu hoạch lạc.  Ảnh: Hoàng Minh
Cũng vì chờ mãi mà không thuê được máy gặt nên gia đình ông Hồ Tường, bà Nguyễn Thị Nghĩa và nhiều bà con ở xóm 12 xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu ra đồng gặt lúa từ 1 - 2 giờ sáng. Đến 6 - 7 giờ, khi nắng bắt đầu lên là bà con đã lục tục kéo nhau ra về. Bà Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: “Chúng tôi thà thức khuya dậy sớm, chứ nắng lên mà vẫn ở ngoài đồng vừa không hiệu quả lại có nguy cơ đổ bệnh”.

Quãng hơn 8 giờ sáng, khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu chói chang, chúng tôi cũng theo chân bà con về với các xóm làng. Tại đây rộn vang tiếng máy tuốt lúa xen lẫn tiếng nói cười rôm rả. Ông Nguyễn Văn Hiến – khối Bắc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, cũng rời đồng ruộng từ khi hơn 8 giờ sáng. Ông bảo: “Liên tục nhiều ngày nay nắng như đổ lửa từ sáng sớm, nên chúng tôi phải ra đồng sớm, nắng lên là về nhà ăn uống nghỉ ngơi và phơi phóng, đóng gói”.

Tại các xã Nghi Long, Nghi Thịnh, Nghi Trung của huyện Nghi Lộc, bà con chọn cách ra đồng từ sáng sớm nhổ lạc rồi chất cả cây lên xe mang về trảy dần. Nhiều nhà vừa nhổ xong lạc thì nắng đã lên cao, bà con cũng không gắng làm thêm mà để nguyên cây lạc phơi ngay tại ruộng, chờ đến chiều muộn hoặc đêm xuống mới bó buộc mang về. Vì thế dưới cái nắng oi nồng, ngoài ruộng vắng tanh nhưng dưới những mái hiên, bóng cây lại râm ran tiếng cười tiếng nói. Bà con vừa làm vừa trao đổi với nhau về thông tin giá cả và cả những dự định cho vụ hè thu sắp tới.

Đỏ điện trên đồng để làm

Với tâm lý tranh thủ những ngày nắng nóng để thu hoạch, phơi phóng thóc, lạc... nên phần lớn bà con nông dân chọn giải pháp nghỉ ngơi lúc trời nắng nóng và ra đồng khi đã sắp tắt nắng. Đêm xuống, trên các cánh đồng lấp lánh những ánh đèn điện, đèn pin, máy nổ và ánh đèn xe máy rọi soi phục vụ bà con thu hoạch mùa màng. Đặc biệt là ở những vùng thuận tiện cho các loại máy gặt xuống đồng, bà con sẵn sàng thức đợi cả đêm để đón lúa về. Ông Nguyễn Văn Lương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu) hết giờ làm việc cũng xắn quần xuống đồng làm việc. Là chủ của 2 chiếc máy gặt đập liên hợp đang phục vụ bà con tại các cánh đồng, nên đêm đêm ông cũng thức cùng các nhân công phục vụ bà con. Ông cho biết: “Mùa này nhiều sương nên từ sau 2 giờ đến 8 giờ sáng máy không gặt được, nếu không chúng tôi cũng chọn cách gặt thâu đêm cho mát mà bà con thu gom lúa về cũng đỡ vất vả hơn”.

Trên các cánh đồng cho thu nhập cao, điện đã phủ kín nên bà con đều chọn cách đỏ đèn làm đêm cho mát. Đang cùng vợ con nhổ và đập lạc, anh Võ Văn Hiền- xóm 13, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc cho rằng: “Tranh thủ làm đêm vừa khỏe mà hiệu quả gấp đôi so với làm ngày”.

Đi dọc các cánh đồng từ Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, thấy công việc đồng áng của nông dân đã đỡ cực nhọc hơn. Một phần nhờ sự hỗ trợ của máy móc, đường, điện... giúp nông dân có thể làm việc ngoài đồng ngay cả trong lúc tối trời; một phần nhờ người dân biết tự ý thức bảo vệ sức khỏe của mình nên đã giảm hẳn việc bà con bất chấp rủi ro làm việc dưới trời nắng nóng.

 Để đối phó với đợt nắng nóng kéo dài, nông dân Nghệ An cũng đang ra sức tưới chống hạn cho cây trồng, vật nuôi. Một số hộ dân đã chủ động chuyển sang trồng một số giống mới thay thế cho cây màu truyền thống như cây ớt, mướp đắng, dưa lê. Với một số diện tích có điều kiện đặc thù không thể chuyển đổi cơ cấu giống, bà con đầu tư làm các phương tiện chống mưa, nắng như phủ rạ mặt ruộng, làm giàn che lưới và thường xuyên duy trì nước trong rãnh giữa các luống để làm mát đất. 
Cảnh Thắng
Nguồn: danviet.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 280

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 276


Hôm nayHôm nay : 32402

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 844775

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 64830719