13:27 EDT Thứ năm, 18/07/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Nhiều người quan tâm » Thư giãn - Chuyện lạ đó đây


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Cô gái tìm được cha nhờ chụp ảnh người vô gia cư

Thứ năm - 13/08/2015 23:47
Sau 20 năm thất lạc, nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ tình cờ tìm được cha đẻ nhờ một dự án chụp ảnh những người vô gia cư.
Diana Kim lớn lên tại hòn đảo Maui (Hawaii, Mỹ), nơi bố cô mở một tiệm chụp ảnh nhỏ và khơi mào niềm đam mê chụp ảnh trong cô. Đáng tiếc, thời gian họ sống cùng nhau không dài. Bố mẹ cô chia tay khi cô còn nhỏ.

 

 Cô gái tìm được cha nhờ chụp ảnh người vô gia cư - 1

 Ảnh hai cha con Kim chụp năm 1988.

Kể từ đó, cô mất liên lạc với cha. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời Kim. Cô phải xin ở nhờ nhà người thân, bạn bè hoặc thậm chí ra công viên ngủ.

Tuy nhiên, khó khăn không làm mờ đi khao khát được cầm máy ảnh tạo ra những tác phẩm nghệ thuật trong Kim, mà còn thôi thúc cô theo đuổi đến cùng ước mơ.

Khi trở thành nhiếp ảnh gia, năm 2003, Kim bắt tay vào thực hiện dự án chụp ảnh người vô gia cư trên đường phố. Gần 10 năm rong ruổi trên mọi nẻo đường, khối lượng tác phẩm trong dự án ngày càng đồ sộ. Điều cô không thể ngờ là chính dự án tâm huyết đó giúp cô tìm lại được người cha thất lạc hơn 20 năm.

 

 Cô gái tìm được cha nhờ chụp ảnh người vô gia cư - 2

  Người cha mất liên lạc của Kim là một người vô gia cư.

Năm 2012, trong chuyến đi đến đảo Honolulu (Mỹ), nhiếp ảnh gia trẻ tuổi vô tình hướng ống kính vào một người vô gia cư, cũng chính là cha cô. Thời điểm đó, cha cô tiều tụy và không còn minh mẫn. Sau này, Kim mới biết cha bị tâm thần phân liệt nặng, nhưng không được chạy chữa trong nhiều năm.

Kim chia sẻ: "Nhiều đêm, tôi tìm bố nhưng không thấy. Và vào thời điểm ít mong đợi nhất, ông ấy lại đứng đó, nơi góc phố. Bố tôi bị tâm thần phân liệt nhưng không được điều trị và ông cũng từ chối mọi hỗ trợ y tế. Tôi không bao giờ nghĩ lại gặp ông trong hoàn cảnh như vậy.”

Hai năm sau đó, Kim đều đặn mang cơm đến cho cha và không ngừng thuyết phục ông đi bệnh viện nhưng vô ích. Đến tháng 10/2014, cơn đau tim khiến ông phải thỏa hiệp.

Hiện tại, cha của Kim chuyển biến tốt, đang tích cực điều trị, có công việc làm thêm và có kế hoạch về thăm gia đình ở Hàn Quốc.

 

 Cô gái tìm được cha nhờ chụp ảnh người vô gia cư - 3

 Cô gái tìm được cha nhờ chụp ảnh người vô gia cư - 4

 Kim không bao giờ nghĩ được gặp lại cha trong hoàn cảnh éo le như vậy. 

 Cô gái tìm được cha nhờ chụp ảnh người vô gia cư - 5

 Cô gái tìm được cha nhờ chụp ảnh người vô gia cư - 6

Cô thuyết phục cha đi bệnh viện, nhưng phải hai năm sau, do cơn đau tim, ông mới chịu thỏa hiệp. 

 Cô gái tìm được cha nhờ chụp ảnh người vô gia cư - 7

 Cô gái tìm được cha nhờ chụp ảnh người vô gia cư - 8

 Cô gái tìm được cha nhờ chụp ảnh người vô gia cư - 9

 Cô gái tìm được cha nhờ chụp ảnh người vô gia cư - 10

Hiện tại, hai cha con đang có cuộc sống hạnh phúc.

Theo Tú Oanh (Tấm gương/Tiền phong)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 158


Hôm nayHôm nay : 58832

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 812915

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 64798859