00:18 EDT Thứ bảy, 20/07/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Tin tức nông thôn mới » Tin trong nước


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Phá đá mở trang trại

Thứ ba - 13/11/2012 19:44
Sau nhiều năm cần mẫn, vợ chồng anh Nguyễn Văn Trung (thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã biến vùng cát trắng đầy đá và cây gai lưỡi hùm thành trang trại với khoản lãi mỗi năm trên 150 triệu đồng.

 

Trước khi có trang trại này, cuộc sống gia đình anh Trung gặp không ít khó khăn. Năm 2000, anh bàn với vợ lên vùng đồi gần nhà khai khẩn đất hoang mở trang trại. Đây là khu đất do ông nội và bố anh khai phá và canh tác trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Anh Trung chăm sóc đàn dê.

 

Ngày ngày, vợ chồng anh lên đồi vỡ đất mặc cho nhiều người can ngăn vì “cây không thể mọc trên cát trắng và đá tảng, vật nuôi không thể sống khi xung quanh chỉ toàn cây gai lưỡi hùm”. Song, vợ chồng anh không nản lòng. Suốt ngày, anh cần mẫn chẻ từng viên đá để bán kiếm tiền đong gạo và san lấp mặt bằng canh tác. Chị Trần Thị Kim Loan- vợ anh ra sức phát dọn trồng bạch đàn, cây ăn quả và rau màu. “Khổ nhất là việc tưới nước cho cây vào mùa khô” - chị Loan cho biết.

 

Năm 2006, vay mượn 25 chỉ vàng cùng với khoản tiền dành dụm được, anh Trung vào Ninh Thuận mua 5 con dê giống. Tuy được vợ chồng anh chăm như con mọn, nhưng do chưa nắm vững kỹ thuật nên đàn dê bị bệnh rồi 1 con ngã lăn ra chết, mất đứt gần 10 chỉ vàng. “Lúc ấy, lòng dạ tôi rối bời, nhưng vẫn cố an ủi vợ tiếp tục nuôi. Tôi đến nhiều trang trại học hỏi kinh nghiệm và tham khảo trên báo, đài, đăng ký tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi dê” – anh Trung tâm sự.

 

Năm 2010, anh mua thêm 4 con heo rừng lai và 500 gốc quýt Thái Lan. Được chăm sóc chu đáo nên đàn heo và dê của anh lớn nhanh. Mỗi năm, anh bán 45 - 55 con dê và heo rừng lai cùng với các hoa màu, thu lãi trên 150 triệu đồng.

 

Khu cát trắng cùng với đá tảng và cây gai lưỡi hùm ngày nào giờ đã được vợ chồng anh biến thành trang trại rộng hơn 2,5ha với trên 160 con dê và heo rừng lai, hàng chục con gà Hmông, 500 gốc quýt sắp cho quả 5.000 cây bạch đàn sắp khai thác, cùng nhiều rau màu. Sự vất vả của vợ chồng anh đã được đền đáp bằng căn nhà khang trang cùng những vật dụng đắt tiền, cả 4 con được cắp sách đến trường.

 

“Gia đình anh Trung là một điển hình vượt khó làm giàu.Trang trại của vợ chồng anh là điểm để Hội ND xã tổ chức cho hội viên tham quan học hỏi kinh nghiệm” - ông Nguyễn Văn Trị - Chủ tịch Hội ND xã Phổ Thạnh cho biết.

 

Ngày 13/11/2012 - Theo danviet.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 449

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 448


Hôm nayHôm nay : 22461

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 878730

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 64864674