20:20 EDT Thứ sáu, 19/07/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Tin tức nông thôn mới » Tin trong nước


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Thu hàng trăm triệu từ... đất chết

Thứ năm - 08/11/2012 22:04
Bằng sự kiên trì của mình, ông đã hình thành một trang trại vườn- ao - chuồng- rừng, thu về hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Vùng đất mà cựu chiến binh Nguyễn Lam Sơn (ở thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi) bỏ công sức khai hoang, trước đây bị giặc Mỹ rải chất độc hóa học khiến cho không một cây trồng, vật nuôi nào sống nổi.

Ông Sơn bắt đầu khai hoang vùng đất này vào năm 1990. Lúc đó, cả vùng này là đồi núi, đồi gò trơ sỏi đá. Tốn khá nhiều công sức, thời gian, ông mới tạo được mấy chục ha đất có thể sản xuất được. Ban đầu, ông trồng đậu, chuối, sắn, nuôi gà, vịt… Năm 1991, ông nhận hơn 20 con bò của dân trong vùng về nuôi rẽ.

Với 6 sào ao nuôi cá, mỗi năm ông Sơn lãi hơn 30 triệu đồng.

Tích lũy được ít vốn, ông đào ao thả cá, trồng mía. Tuy nhiên, đến gần ngày thu hoạch thì mưa to, nước lũ làm vỡ ao, cá trôi hết theo lũ. Mía lại rớt giá thê thảm. Ông Sơn tâm sự: "Sau thất bại ấy, tôi đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi, phòng trường hợp rủi ro".

Đến nay, gia đình ông đã có một trang trại tổng hợp với tổng diện tích gần 40ha, trong đó có 10ha keo lai; 15ha trồng các loại cây gỗ quý có giá trị kinh tế cao, như sến, lát hoa, xà cừ; 6 sào ao nuôi cá; 2ha vườn cây ăn trái; 5 sào ruộng; hệ thống chuồng trại với hơn 20 con bò, 50 con dê. Ông Sơn cho biết, trung bình mỗi năm trang trại cho lãi ròng hơn 200 triệu đồng.

Thật ra, đất của ông không chỉ chừng đó. Năm 2003, ông nhường 10ha đất trang trại của mình cho 5 hội viên cựu chiến binh, con cựu chiến binh để họ làm ăn. Ông vận động bà con trong vùng cải tạo đất hoang để sản xuất. Ông hỗ trợ nguồn giống, chỉ bảo kỹ thuật tận tình cho bà con. Ông Sơn tâm sự: "Hồi chiến tranh, tôi hoạt động ở vùng này (ông Sơn quê Thanh Hóa - PV). Lúc đó, tôi đi đến đâu cũng được bà con cưu mang, che chở. Tôi luôn tri ân cái tình đó. Vì vậy, giúp được gì cho bà con là tôi sẵn sàng".

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 233

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 232


Hôm nayHôm nay : 43896

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 869989

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 64855933