14:31 EDT Thứ hai, 20/05/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Điển hình TB, cách làm hay » Ngoài tỉnh


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Về miền ký ức

Chủ nhật - 09/08/2015 23:17
NDĐT - Cách đô thị cổ Hội An khoảng 3km, làng rau Trà Quế (Hội An, Quảng Nam) như một chấm xanh thanh bình trong nhịp sống hối hả. Nhấn những vòng xe chầm chậm qua những làng mạc trù phú, từ xa thoảng trong gió, đã thấy hương thơm của thảo mộc, của cỏ cây khiến ta ngỡ mùi của ký ức tuổi thơ dội về.
Về miền ký ức

Về miền ký ức

Hình thành cách đây hơn 300 năm, được bao bọc bởi con sông Đế Võng và đầm Trà Quế, làng rau Trà Quế dường như được thiên nhiên ưu đãi bởi chính những người nông dân trên đồng đất này đã dùng rong tự nhiên từ sông để chăm bón cho cây, thế nên những loại rau gia vị của Trà Quế có hương vị vô cùng đặc biệt. Những món ăn đặc sản của vùng đất Quảng Nam như cơm gà, mỳ Quảng, cao lầu… thêm trọn vị khi có đầy đủ hương vị thơm nồng quyến rũ của các loại rau húng tía, răm, hành…

Về làng rau Trà Quế, cả một không gian xanh mát hiện ra trước mắt, các luống rau xanh mơn mởn, ngăn nắp được kỳ công chăm bón. Một thứ không khí riêng rất đặc biệt, ngập tràn hương thơm đồng nội, mầu xanh non dịu mát của những vạt rau húng, xà lách, hành, cải... hòa sắc cùng ánh nắng vàng mềm mại đầu tiên của buổi bình minh, cả vạt rau bừng lên sức sống mơn mởn. Mùi đất ngai ngái cựa mình dưới những làn nước mát lành trong veo, tràn qua vạt nắng là những làn gió mát lay nhẹ những mầm non đang vươn lên.

Lang thang ở cánh đồng rau Trà Quế, tâm hồn mỗi người như được gột rửa, tưới tắm, như được trở về những cánh đồng ký ức tuổi thơ.

 

 

 

NGỌC LIÊN – VŨ LINH
theo nhandan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 269

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 268


Hôm nayHôm nay : 72588

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1108513

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 61430470