01:45 EDT Thứ bảy, 27/04/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Nhà nông cần biết » Thị trường


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Thương lái ép giá, "giam" tiền mua heo

Thứ tư - 10/04/2013 06:14
Hiện người chăn nuôi không chỉ khốn đốn với giá heo thấp mà còn gánh thêm nạn bị thương lái ép giá và “giam” tiền mua heo...

Được sự hướng dẫn của ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Nhâm, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương, chúng tôi đến trại heo của bà Hoàng Thị Lan ở ấp Bình Hòa, nuôi 60 heo thịt, 5 con nái. Bà Lan cho biết, mấy hôm nay chạy đôn, chạy đáo tìm thương lái bán bầy heo thịt 40 con đã quá lứa nhưng vẫn không được. “Tuần trước, bà Thanh, một thương lái ở xã An Sơn kế bên vào xem và đồng ý mua bầy heo thịt của tui giá 3,7 triệu đồng/tạ (37.000 đ/kg). Tui chấp nhận bán để trả nợ tiền thức ăn, thuốc thú y. Nhưng chưa kịp bán thì mấy tiếng đồng hồ sau, bà này gọi điện thoại nói giá heo giảm nên đề nghị lại giá có 36.000 đồng, nếu đồng ý thì đến mua. Tui tính ra 1 con heo quá lứa nặng hơn 1,3 tạ tức mất cả 1 triệu đồng/con, bán 40 con heo thịt vị chi mất 40 triệu. Tiếc quá tui không bán nữa mà ráng giữ lại ít ngày tới xem giá có lên chút nào không?”.


Đàn heo thịt quá lứa của bà Hoàng Thị Lan ở ấp Bình Hòa, xã Bình Nhâm, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đến nay vẫn không thể xuất chuồng do thương lái “bỏ giá” rồi.. chạy

Điều làm chúng tôi hơi ngạc nhiên là ngay bên ngoài dẫn vào chuồng heo của bà Lan chất đầy chum (bon) nhựa chứa đầy thức ăn cơm thừa, cang cặn mùi chua bốc lên, cùng với bã mì đựng trong các bao xác rắn 50kg nằm lăn lóc. Bà Lan giải thích, bã mì mua 2.000 đ/kg, còn cơm thừa canh cặn mua “xô” được thải ra từ các nhà hàng, xí nghiệp với giá đổ đồng 500 đồng/kg cho heo quá lứa ăn cầm cự, thay vì thức ăn công nghiệp. “Hiện nay trong xã có 80 hộ chăn nuôi với khoảng 10 ngàn con heo, trong đó số lượng heo thịt quá lứa nuôi 7- 8 tháng chưa bán được vẫn còn nhiều. Hộ nào cố cầm cự thì buộc phải mua thức ăn giá rẻ cho heo để tiết kiệm chi phí. Nhưng thức ăn giá rẻ không đủ chất dinh dưỡng nên heo quá lứa dễ nhiễm bệnh, thương lái đến mua chê, ép giá”- Ông Tùng nói vậy.

Chúng tôi tiếp tục đến huyện Bến Cát, nơi có tổng đàn trên 200 ngàn con heo của các công ty, trang trại và hộ gia đình. Theo ông Nguyễn Văn Trí (Trưởng trạm Thú y huyện), quả thật hiện nay đang có tình trạng nhiều hộ chăn nuôi địa phương đang ém heo quá lứa không chịu bán vì một phần thương lái ép giá, phần khác sợ lỗ. “ Cỡ heo nặng 95-100 kg là xuất chuồng được rồi, còn heo trên 1 tạ xem như quá lứa, còn nuôi kéo 1,3-1,5 tạ/con là quá to. Tôi đi xuống cơ sở nghe nhiều nông dân than phiền là heo quá lứa thường bị thương lái ép giá với lý do heo to, mỡ nhiều, khó bán. Thế nên, hộ chăn nuôi để heo quá lứa lâu chừng nào thiệt chừng ấy”- Ông Trí nói.

“Xã có 150 hộ chăn nuôi heo, trong đó qui mô nuôi 100 con heo trở lên rất nhiều, có thời điểm xuất chuồng vài chục con bán cho thương lái trị giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mà không có mảnh giấy lộn. Vừa qua, chúng tôi nhận được một số phản ánh, khiếu nại của bà con về thương lái “giam” tiền mua heo không chịu trả nhưng không có cơ sở xử lý. Ngoài ra, trên địa bàn đang có 1 đại lý từ chủ nợ biến thành con nợ buộc phải đóng cửa. Nguyên nhân chính là người chăn nuôi “nợ xấu” đại lý 5 tỷ do nuôi heo thua lỗ và thương lái “giam” tiền. Trong khi đó, công ty bán thức ăn lại tìm cách siết nợ đại lý” (Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HND xã An Điền, huyện Bến Cát)

Trang trại của hộ ông Lưu Thành Tiến, ở ấp Tân Lập, xã An Điền vay ngân hàng 150 triệu đồng để giữ đàn heo 10 nái, 120 thịt cho dù từ đầu năm đến nay, đàn heo của trang trại ông bán ra dao động 3,7-3,9 triệu đồng/tạ, lỗ từ 300-500 ngàn đồng/tạ. Bởi đã quá quen với cảnh trồi sụt của nghề chăn nuôi heo nên ông Tiến kiên quyết “bám” nghề. Tuy nhiên, mới đây khi ông bán 80 con heo thịt quá lứa cho bà H., một thương lái ở Thị Trấn Mỹ Phước với giá 3,6 triệu/tạ nhưng đã 10 ngày qua bà H mới trả cho ông đúng 90 triệu, “giam” lại hơn 200 triệu. “Tôi điện thoại nhiều lần, bà H than lỗ quá nên xin khất, chậm nhất đến 15/4 này sẽ trả dứt điểm. Mà giả sử bà này không giữ đúng lời hứa thì tui cũng không biết kiện ở đâu vì hai bên không có hợp đồng mua bán, chỉ thỏa thuận miệng với nhau mà thôi!”- Ông Tiến nói bức xúc.

Ông Phạm Văn T., một thương lái heo nổi tiếng ở xã Tân Hưng, huyện Bến Cát khi nghe chúng tôi nói về trường hợp bà H than lỗ khi mua heo của ông Tiến, ông này cười phá lên nói rằng: “Thương lái heo có 2 dạng. Thứ nhất là đi mua gom ở các hộ chăn nuôi, trang trại sau đó về bán lại cho mấy lò mổ, các công ty để “ăn” chênh lệch giá và trọng lượng heo. Nếu mua không khéo, không có bí quyết cân heo “đểu” thì gặp lúc giá heo thị trường xuống thấp vẫn có thể lỗ nhưng rất hạn hữu. Thứ hai, thương lái kiêm luôn chủ lò mổ. Trường hợp này chắc chắn không bao giờ lỗ, bình quân con heo 1 tạ, sau khi mua về giết mổ đưa ra thị trường từ A đến Z thì cầm chắc lãi 1 triệu đồng/con, bất kể giá heo có lên hay xuống”.

Đỗ Quyên
Theo nongnghiep.vn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 336

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 327


Hôm nayHôm nay : 29674

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1098158

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 60106481