18:26 EDT Thứ tư, 01/05/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Điển hình TB, cách làm hay » Ngoài tỉnh


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Hiến đất xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật - 01/06/2014 21:43
Ở miền núi, có những nơi mặc dù thiếu đất, nhưng nhiều gia đình vẫn sẵn sàng cắt đất ở, đất sản xuất cho địa phương làm những công trình phúc lợi công cộng, để bộ mặt thôn, bản mình khang trang hơn.
Hà Mòn (Đắc Hà, Kon Tum) là xã đầu tiên đạt 19 tiêu chí nông thôn mới ở Tây Nguyên.  Ảnh: KT

Hà Mòn (Đắc Hà, Kon Tum) là xã đầu tiên đạt 19 tiêu chí nông thôn mới ở Tây Nguyên. Ảnh: KT

Anh Đinh Ken (trưởng thôn Làng Bờ, xã Kông Lơng Khơng, huyện K’bang, Gia Lai) là 1 trong 50 cá nhân được nhận bằng khen tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 



Thành tích của anh Đinh Ken: Vừa vận động bà con Ba Na trong làng góp công, góp sức; vừa hiến 1000m2 đất của gia đình để làm đường. Con đường ấy chủ yếu để bà con vận chuyển mía. Năm ngoái, 88 nhà trồng mía đồng lòng góp tiền làm đường, quy theo số hecta mía mà nhà đó có. Cứ có 1ha mía thì góp 800 ngàn đồng để làm đường vận chuyển. Ngày chưa làm đường, vào Làng Bờ phải qua 3 con suối nên chẳng ô tô nào vào được, xe máy đi còn khó. Có đường, ô tô vào tận vườn mía. Bà con đỡ công vận chuyển, mía lại bán được giá cao hơn. Thương lái cũng không còn cớ để ép giá. Anh Đinh Ken tính, trồng mía, bình quân người Làng Bờ thu nhập 19 triệu đồng/năm.


Chị Lồ Thị Liên, dân tộc Bố Y, (ở xã Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai) hiến 400 mét vuông đất mở đường liên thôn. Hỏi có tiếc không, chị Liên đáp tức thì: “Không tiếc, không tiếc đâu, có đường đi thuận tiện, đẹp đẽ thì tiếc gì nữa? Không phải mỗi nhà mình có đường thuận tiện để đi, mà bà con ai cũng được đi. Vui lắm!”.





Đường bê tông – niềm mơ ước của người vùng cao Hà Giang. Ảnh: Hoàng Nguyên




Hay anh Lý Chòi Quyên, (ở thôn Phìn Hồ, Thông Nguyên, Hoàng Su Phì, Hà Giang) hiến 500m2 đất ruộng ở ngay trung tâm thôn để xây dựng nhà văn hoá. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẳng định: ở miền núi như Hà Giang, nhiều nơi vẫn còn thiếu đất sản xuất thì chuyện người dân hiến vài trăm mét vuông đất là điều đáng quý. Thế mà, có hộ hiến đến 1.150 mét vuông đất. 



Tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vừa diễn ra tại Hà Nội, nhiều cá nhân điển hình là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng khó khăn, được nhận bằng khen của Chính phủ, như: Ông Giàng A Tủa (ở xã Bản Bo, Tam Đường, Lai Châu), ông Giàng Seo Cấu (ở xã Thải Giàng Phố, Bắc Hà, Lào Cai), ông Hoàng Trung Tự (ở xã Khuôn Lùng, Xín Mần, Hà Giang), ông Triệu Văn Lâm (ở xã Giã Bả, Chợ Đồn, Bắc Kạn), ông A Lăng Búi (ở xã A Nông, Tây Giang, Quảng Nam)...
 

Hà Thảo/VOV4
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 170

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 166


Hôm nayHôm nay : 28898

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67730

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 60389687