17:33 EDT Thứ tư, 17/07/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Nhiều người quan tâm » Thư giãn - Chuyện lạ đó đây


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Người đàn ông có "đuôi" dài 37 cm

Thứ ba - 11/02/2014 04:55

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã được người dân tôn sùng như Thần Khỉ bởi khả năng leo trèo và chiếc "đuôi" dài 37 cm đầy lông lá.

Anh Chandre Oraon
Anh Chandre Oraon

Anh Chandre Oraon, 35 tuổi, sinh ra đã có một phần lông mọc phía sau lưng. Do từ bé đến lớn anh không cắt lông nên hiện nay phần lông đã phát triển dài tới 37 cm và trông giống như một chiếc đuôi.  

Khả năng leo trèo nhanh nhẹn cộng thêm “chiếc đuôi” đã khiến anh Oraon trở thành một người đặc biệt. Mọi người đã tôn Chandre Oraon giống như Thần Khỉ Hanuman trong văn hóa đạo Hindu.

Thần Khỉ trong văn hóa Đạo Hindu
Thần Khỉ trong văn hóa Đạo Hindu

Đã có rất nhiều người tìm đến nhà của Candre Oraon ở Alipurduar, phía tây tỉnh Bengal để được trực tiếp sờ vào chiếc “đuôi” vì họ xem đó là một điều may mắn.

“Mọi người đã kính trọng tôi vì chiếc đuôi, họ xem tôi như Thần Khỉ. Tôi không bận tâm về chiếc đuôi lắm, đó như là một món quà của Thượng đế ban tặng”, Chandre Oraon nói.

Anh Chandre Oraon lúc sinh ra đã có chiếc đuôi
Anh Chandre Oraon lúc sinh ra đã có chiếc đuôi

Monika Lakda là một người dân ở xa hành hương đến Alipurduar để được gặp Oraon. “Cháu trai của tôi đã từng bị ốm và sốt. Chúng tôi đã cho nó uống thuốc nhưng không khỏi. Sau đó chúng tôi đã tìm đến Chandre với mong muốn được ban phép lành, sau đó bé đã khỏe lại”, Monika Lakda nói.

Anh Chandre Oraon lúc sinh ra đã có chiếc đuôi
 

Mặc dù người dân tin rằng Chandre Oraon là một vị thần và có phép lạ, nhưng các bác sĩ lại giải thích rằng cái đuôi của anh chỉ là một trường hợp dị tật nứt đốt sống.

Theo dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 116

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 111


Hôm nayHôm nay : 44044

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 763336

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 64749280