21:49 EDT Chủ nhật, 05/05/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Tin tức nông thôn mới » Tin trong nước


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Ấp văn hóa - nông thôn mới Đại Trường

Thứ ba - 15/04/2014 04:40
Cuối năm 2013, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh được công nhận là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của bà con trong xã nói chung và riêng ấp Đại Trường đã có những chuyển biến rõ nét…

Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần có khoảng 60% bà con dân tộc Khmer sinh sống trong tổng số dân toàn xã. Bà con sinh sống tập trung ở các ấp: Đại Trường, Cầu Tre, Bà Ép, Đại Mông… Đại Trường là một trong các ấp có sự phát triển khá tốt so với các ấp còn lại của Phú Cần. Trước khi xã Phú Cần được công nhận là xã nông thôn mới, bà con ấp Đại Trường cũng rất phấn khởi vì tuyến đường nhựa mới xuyên qua ấp vừa được khánh thành. Khi chúng tôi đến, nhiều căn nhà tường khang trang ven tuyến lộ nhựa cũng vừa được xây dựng. Chú Thạch Ngọc Sang, Bí thư ấp Đại Trường, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, khoe với chúng tôi: "Tuyến đường nhựa đi từ đầu ấp vào đến tận cuối ấp nên bà con vui lắm vì nó giúp bà con mua bán, đi lại thuận tiện. Cho nên bà con rất nhiệt tình đối ứng hoa màu, cây cối để tạo điều kiện khởi công dễ dàng hơn". Đường thông thoáng nên giá trị hàng nông sản của bà con cũng được nâng lên. Bà Thạch Thị Phol (Sáu Phol), ấp Đại Trường, nói: "Ruộng của tôi sát quốc lộ nên trước đây làm ruộng xong là tôi bán lúa ướt luôn vì từ ruộng vào nhà không có đường xe nên tiền công vận chuyển rất mắc. Ngược lại, mỗi lần muốn chuyển đồ rẫy hay hột vịt từ nhà ra lộ bán cũng rất khó khăn nên tiền lời cũng giảm. Bây giờ, làm lúa xong, được giá tôi mới bán, còn không lấy xe công nông chuyển về nhà phơi khô chờ lên giá bán có lời hơn. Chẳng những vậy, khi đường được mở rộng, đất tôi có giá lắm vì có đến 2 mặt tiền".

Cổng chào mới tinh và đẹp như một cách khoe khéo của bà con ấp Đại Trường về cuộc sống nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Nếu phần bên trái của ấp Đại Trường được nâng cấp bằng lộ nhựa thì phía đối diện lộ cũng đã được lót đan, giúp học sinh đi học thuận lợi dễ dàng. Thạch Thu Hồng, học sinh Trường Tiểu học Phú Cần, nói: "Trước đây, đường vô trường mầm non nhỏ xíu nên con không đi rước em được. bây giờ đường rộng, dễ chạy xe nên con thường đưa rước em đi học thay ba mẹ". Đường thông thoáng nên bà con cũng quan tâm đến nhà cửa hơn. Nhờ vậy mà ấp Đại Trường luôn duy trì thành công các tiêu chuẩn về ấp văn hóa. Bây giờ, ấp văn hóa Đại Trường trở thành ấp văn hóa- nông thôn mới. Thượng tọa Thạch Thưa, Trụ trì chùa Arunrănsây ChacAKrôn, ấp Đại Trường, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, phấn khởi nói: "Đường sá đi lại thuận tiện thì học sinh đi học dễ dàng hơn, bà con làm ăn cũng thuận tiện hơn nên cuộc sống bà con trong ấp khấm khá hơn lên".

Ấp Đại Trường có trên 90% bà con dân tộc Khmer sinh sống. Trước đây, toàn ấp có trên 100 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hẳn từng năm nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về nhà ở, đất ở… Bên cạnh đó, ấp Đại Trường còn là một trong những ấp đi đầu trong phong trào xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở Phú Cần nên hiệu quả kinh tế từ làm ruộng khá hơn lên. Chú Kim Rên, ấp Đại Trường, nói: "So với trước đây, Đại Trường thay da đổi thịt nhiều lắm. Thời của tôi đường sá đâu có được như bây giờ mà đi học. Rồi trường lớp lúc đó cũng chẳng có nên số lượng người Khmer biết đọc, biết viết rất ít. Bây giờ, nghĩ lại con cháu mình được Nhà nước lo sướng lắm. Mới nhỏ xíu là được cho đến trường học mẫu giáo, rồi học tiểu học, THCS… phòng học cũ thì được xây mới ngay. Mình thua thiệt nhưng bây giờ con cái mình được như thế nên tôi mừng lắm". Sau khi chia đất cho các con, hiện chú Kim Rên còn 14 công ruộng, cách Quốc lộ 54 chỉ khoảng hơn 100 mét, ruộng được nhiều người hỏi mua nhưng chú kiên quyết không bán. Những ngày này, chú Kim Rên tranh thủ ra đồng thăm ruộng xem có kịp thu hoạch sớm để gia đình ăn Tết Chôl Chnăm Thmây không. Chú chia sẻ: "Nông dân mình mà bán đất thì làm gì sống bây giờ? Hơn nữa, làm ruộng giờ đâu có cực như trước. Mình vào cánh đồng mẫu lớn nên từ việc chọn giống, bơm nước, xịt thuốc sâu đều có kỹ sư hỗ trợ. Tới khi thu hoạch thì thu hoạch bằng máy, có cắt, có gom, có đập gì nữa đâu".

Điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang đã làm thay đổi bộ mặt của ấp văn hóa- nông thôn mới Đại Trường. Với nền tảng nông thôn mới, tin rằng cuộc sống của bà con Khmer trong ấp sẽ ngày càng khởi sắc hơn.

Bài, ảnh: Hà Thanh
nguồn: baocantho.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 239

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 238


Hôm nayHôm nay : 62072

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 312059

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 60634016