22:06 EDT Thứ ba, 30/04/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Hoạt động các địa phương » huyện Cẩm Xuyên


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Cẩm Lạc - Cẩm xuyên: Ông già giữ rừng

Chủ nhật - 03/02/2013 23:06
Đã 30 năm nay, ông Đậu Bá Thể (70 tuổi, ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) lặng lẽ một mình chăm sóc và bảo vệ cho hàng trăm héc-ta rừng trồng và rừng tự nhiên.
Ông Thể bên rừng keo gần 2 năm tuổi

Ông Thể bên rừng keo gần 2 năm tuổi

Cách đây hơn 30 năm, hầu như cả làng ông phải sống trong cảnh nghèo đói. Trong khi nhiều người dân quê ông bỏ đi “tha phương cầu thực” tìm kiếm cuộc sống mới no ấm hơn, ông lại chọn cho mình con đường không giống ai-vào rừng khai hoang lập nghiệp. “Hồi đó, đói nên tui làm liều, chứ rừng ở đây còn lắm thú dữ rất nguy hiểm”, ông Thể kể lại. 

Khó khăn trăm bề, rừng núi âm u, muỗi nhiều vô kể. Những trận sốt rét nhiều lần làm ông “thập tử nhất sinh”, rồi cái đói luôn thường trực hành hạ ông. Những ngày đầu, ông phải đi kiếm rau dại và trái cây rừng để ăn. May nhờ đất mới khai hoang nên rất tốt, tuy mới gieo xuống chưa lâu nhưng những luống rau xanh, những nương ngô đã mọc lên tươi tốt. Khi đã có cái ăn, ông đưa cả vợ con vào bắt đầu công cuộc trồng và bảo vệ rừng. Dưới bàn tay cần cù của gia đình ông, những cánh rừng tràm, keo lai tươi tốt mọc lên bạt ngàn xa tít.

Nhưng, một điều làm ông luôn đau đáu suy nghĩ và lo lắng, đó là nạn lâm tặc chặt phá rừng bừa bãi. Những cánh rừng bạt ngàn hàng trăm năm tuổi cách nơi ở của ông không xa hằng ngày bị lâm tặc chặt phá tan tành. Vừa chỉ cho chúng tôi những cánh rừng bị chặt phá, ông Thể vừa thở dài: “Chú thấy đó, rừng bị tàn sát không chút thương tiếc. Bọn chúng “cày” cả ngày lẫn đêm, diện tích rừng biến mất trông thấy. Nhìn cảnh tượng này mà tui thấy xót xa quá!”.

Không khoanh tay đứng nhìn, ông Thể quyết tâm phải bảo vệ rừng bằng mọi giá. Hằng ngày, ông bỏ việc nhà, lặn lội vào rừng kiểm tra. Phát hiện nơi nào bị lâm tặc chặt phá nhiều, ông khoanh vùng rồi về báo cho lực lượng kiểm lâm và người dân gần đó biết. Nhờ vậy, nhiều lần lực lượng kiểm lâm kịp thời bắt gọn nhiều tên lâm tặc có “số má” trong vùng, đưa bọn chúng ra trước vành móng ngựa.

Mùa hè, gió Lào oi bức, những trận cháy rừng thiêu rụi hàng trăm héc-ta rừng. Nhờ thường xuyên bám rừng, ông Thể nhiều lần kịp thời loan tin báo, giúp các cơ quan chức năng cứu được diện tích lớn rừng trước “giặc lửa”.

Cũng chính vì những đóng góp không mệt mỏi của ông trong việc trồng và bảo vệ rừng, trong suốt nhiều năm qua, những cánh rừng ngày nào còn trơ gốc nay lại hồi sinh một màu xanh tốt.

Bài và ảnh: CẨM VINH

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 205

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 196


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1313634

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 60343570